Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Vưu Văn Tâm, là cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký khoá 1974-1981, khoá cuối cùng học sinh còn dự thi tuyển vào trường, trước khi trường thay tên. Sang Đức từ năm 1982, hiện Tâm sinh sống tại Bonn. Các bài viết của Vưu văn Tâm đưa chúng ta về một thời tuổi nhỏ để nhớ về Thầy Cô xưa, bạn bè cũ. Xin giới thiệu cùng quý độc giả.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của anh Vưu Văn Tâm.
Thơ:
- Biệt khúc
- Bốn mùa thương nhớ
- Chiều
- Có những con đường
- Đôi bờ thương nhớ
- Đời không như ý
- Miền quê
- Mùa ly biệt
- Nhớ cố nhân
- Thanh Nga
- Tình mồ côi
- Tình yêu mùa giáng sinh
- Trời mưa
- Tương tư
- Về lại chốn xưa
Văn:
- Ánh sáng Bao Công
- Anh Thành
- Anh tôi
- Ảnh viện “Viễn Kính”
- Ba là ai ?
- Ba tôi
- Bang bang you shot me down !
- Bão
- Bến phà kỷ niệm
- Bức tranh thuyền nhân – Helmut Reinke – Vưu Văn Tâm phỏng dịch
- Ca nhạc sĩ Minh Phúc, vệt nắng cuối trời
- “Cá Nhỏ” – “Cá Lớn”
- Cải Lương mùa ly loạn
- Cánh bằng lướt gió
- Cậu tôi
- Cây bút máy hiệu Pilot
- Châu về hiệp phố
- Chạy giặc
- Chị Bảy
- Chị Năm sạp báo
- Chị tôi
- Chiếc radio của ba tôi và ông Huyền Vũ
- Cho hương đừng bay đi
- Cho trọn cuộc tình
- Chợ Trường-An
- Chữ “duyên”
- Chuyện đồi sim
- Chuyện nàng thơ áo tím
- Chuyện ngày cuối năm
- Chuyến tàu “283+2”
- Chuyến tàu Bataan
- Có những người anh
- Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng (*)
- Cô Ba “hàng bông” (Ngày anh về II)
- Cô Dung
- Cô giáo Lan
- Cô Nguyễn Thị Thu Hà
- Cô Thiên Chi
- Cô tôi
- Cố nhân xa rồi
- Con bà Soeur
- Con của thầy tôi
- Cơn bão manly
- Dì tôi
- Dòng sông tuổi nhỏ
- Dòng thời gian
- Dòng thư cũ
- Đại hội Petrus Ký Âu Châu 2019
- Đến trại Palawan
- Đêm hát giỗ tổ nghệ sĩ năm 1972
- Đêm hát giỗ tổ nghệ sĩ năm 1974
- Đi Rạch Giá
- Đi xem Shen Yun ngày mưa bão
- Đường xa không ướt mưa
- Es weihnachtet sehr, giáng sinh quá trời !
- Em bán đèn hồng
- Em bán sầu riêng
- Em bán trầu xanh
- Em còn nhớ mùa xuân
- Em tôi
- Em trai hai dòng máu
- Gánh xiệc làng quê
- Gặp lại “Bạch Trân Nương”
- Gặp lại cô Lâm Thị Cúc
- Gặp lại cố nhân
- Gặp lại tiếng hát nũng nịu, dỗi hờn
- Ghẻ
- Giáng Sinh mùa Covid
- Gió bấc cuối mùa
- Giọt lệ “Careless Whisper”
- Giờ Việt văn với thầy Liễu
- Giữa chốn bụi hồng
- Hạ về
- Hai phương trời thương nhớ
- Hạnh phúc bất ngờ
- Hành trang về với đất
- Hạt nắng
- Hiến Xác
- Huyền thoại một nàng thơ
- Khi đàn ông có bầu
- Khúc Nam-Ai trên dòng sông Bassac
- Ký ức ngày thơ
- Kỷ niệm sau cùng
- Lá thư Đức quốc, 40 năm tri ân
- Lạc bút giữa dòng
- Lệ Thu, tiếng hát thôi bay trên hàng phố bâng khuâng
- Lên thăm chị Trúc Mai
- Lời thú tội muộn màng
- Lớp học Đức ngữ đầu đời
- Lớp mẫu giáo ngày xưa
- Má ơi, con muốn về với má !
- Má tôi
- Mạ tôi
- Má ơi, con thương má lắm !
- Mai tôi xa Sài-Gòn
- Miền đất mới
- Miên khúc
- Miss Saigon
- Mợ tôi
- Món quà muộn ngày lễ Giáng Sinh
- Món quà xuân của bạn tôi
- Một mùa thu
- Mùa đông sắp đến
- Mùa đông Tây Bá-Linh
- Mùa giáng sinh rộn ràng
- Mùa hạnh ngộ đã xa
- Mùa hội hóa trang
- Mùa thu hạnh ngộ
- Mùa thu mưa bay
- Mùa thu sớm
- Mưa rừng
- Mưa tháng năm
- Nàng
- Nàng Giáng Hương
- Nắng chiều
- Ngày anh về
- Ngày giỗ má
- Ngày nữa để yêu thương
- Ngày tôi xa Sài-Gòn
- Ngày vui nào cũng qua mau
- Ngày xưa mê xem hát
- Nghệ sĩ Phương Quang, tiếng ca chân phương vừa vụt tắt
- Ngoại tôi
- Người ấy là ai ?
- Người bên kia vĩ tuyến
- Người thua cuộc
- Nhà .. chờ chết
- Nhạc sĩ Hoàng Giác, cung đàn thôi đã lỡ
- Nhạc sĩ Hoàng Nguyên, mùa hoa đào khoe sắc
- Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, ai nhớ chăng ai
- Nhạc sĩ Lam Phương, một kiếp phiêu bồng
- Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nửa hồn đã nhuốm thương đau
- Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, mây buông thành khói
- Nhạc sĩ Trúc Phương, giấc ngủ chưa đến tìm
- Nhạc sĩ Văn Giảng, sông Hương nhớ sông Tương
- Nhạc sĩ Xuân Tiên, một thoáng mong chờ
- Nhớ Một Chiều Xuân
- Những chiếc lá thời gian
- Những chuyện dị kỳ
- Những con phố chết
- Những ngày giáp Tết
- Những người yêu nhau
- Nợ nhau một câu chào
- Nói chuyện với thầy Trưng
- Nối lại tình xưa
- Nỗi buồn hoa phượng
- Nổi buồn tháng tư
- Nỗi hoang mang mùa dịch .. vật
- Nổi lòng thầy tôi
- Nụ cười tháng năm
- Nữ ca sĩ Ngọc Lan, cành thiên hương đã gãy
- Nữ nghệ sĩ Kim Tuyến
- Phố xá rộn ràng
- Phương Hoài Tâm, Tiếng Hát Học Trò, Tiếng Hát Vùng Hỏa Tuyến
- “Reopened”
- Sách cũ
- Sài-Gòn ơi, thôi đã hết !
- Sơn Ca, tiếng hát xôn xao mùa xuân mới
- Sông chiều
- Sông dài cá lội biệt tăm
- Tai nạn phây-búc
- Tâm sự một loài hoa
- Tâm sự người điên
- Tâm sự thầy tôi
- Tấm bản đồ hình chữ S
- Tản mạn ngày lễ cuối năm
- Tha-La, nổi buồn chinh chiến
- Thái Thanh, tiếng hát quê hương
- Tháng giêng và mưa
- Tháng tư hoa đào nở
- Thằng Út Đẹt
- Thành phố .. ma
- Thầy Cù An Hưng
- Thầy Lê Thanh Liêm
- Thầy Long
- Thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm
- Thầy Nguyễn Minh Nhựt
- Thầy Nguyễn Trí Minh
- Thầy tôi
- Thế hệ “walkman”
- Tết có vui không ?
- Tết Mậu Thân ở Huế
- Tết và xuân
- Tiệm sách Thanh Bình trên đường Phan Đình Phùng
- Tiễn bạn ngày cuối năm
- Tiễn người đi
- Tiếng đờn ca từ tiệm hớt tóc Đời Mới – Phạm Công Luận chấp bút
- Tiếng hát ngày mưa
- Tiếng hát Như Thủy
- Tiếng hú giữa rừng khuya
- Tiếng thời gian
- Tình anh bán chiếu
- Tôi đã gặp chị Phương Ánh
- Tôi vào trung học
- Trần Minh không khố chuối
- Trông người lại nghĩ đến ta
- Trường tiểu học Bàn Cờ
- Tu hú gọi bầy (Ngày anh về III)
- Tui lạy ông !
- Tuổi già … biết buồn
- Tuổi thơ tôi và tô nước phở
- Tuyết mùa đông
- Ước nguyện đầu năm
- Vần thơ Lục Bát
- Vì đâu nên nỗi!
- Viếng ca sĩ Ngọc Lan
- Vĩnh biệt người nhạc sĩ tài hoa
- Vợ và tình
- Vui buồn mùa ôn dịch
- Xe bán hàng lưu động
- Xuân muộn
- Yêu tiếng hát ngày xưa