Bài mẫu tự H
- Hạ Buồn Tội Nghiệp – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạ chờ – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạ Nhớ – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạ Nhớ Phương Trời – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạ ơi – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạ tím – Đoàn Xuân Thu
- Hai Bài Thơ Xướng Họa Của Hai Người Bạn – Vĩnh Nhơn Lâm Vĩnh Thế & Huỳnh Ngọc Diêu
- Hai kiếp sống một mùa xuân – thơ Phong Lưu 3C
- Hai miền ranh giới – Thơ Nguyễn Triều Anh Tâm
- Hai Mùa Nô En – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hai mươi tuổi – Thơ Nguyên Hữu
- Halloween Nhớ Trời Xa – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Halloween Nhớ Xa Vời – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hạng Võ Ngu Cơ! – Đoàn Xuân Thu
- Hạnh phúc ngọt ngào – Thơ Nguyễn Triều Anh Tâm
- Hạt Thóc Cuối Cùng Cho Chim Sẻ – Nguyên Dũng (Nguyễn Trí Dũng)
- Hát Về Đâu…? – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hát về những năm tháng cũ – Trần Hữu Hiệp
- Hầu cờ với huynh – GS Liêng Khắc Văn
- Hậu sinh ca – GS Tạ Ký
- Hãy Bình Tâm – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hãy cho anh chìm men rượu đắng! – Đoàn Xuân Thu
- Hãy Giữ Niềm Tin – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hãy Nhớ Đừng Quên – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hãy quên bớt cái tôi – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hãy Trổ Trong Lòng Một Đóa Mai – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hè về ngồi nhớ mái trường – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hẹn Một Ngày Mai – GS Tạ Ký
- Hình ảnh – thơ Nguyễn Anh Đào
- Hình ảnh Má trong thơ Đoàn Xuân Thu – Nghĩa Sĩ
- Hình ảnh một mùa xuân – thơ Uyên Thao
- Hình Như Nhớ Về – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hổ lạc bình nguyên – Thơ N Đ
- Hổ nhớ rừng tân biên – Trần Công Bình
- Hoa chim – Đỗ Trọng Đạt
- Hoa cuối Thu – Dương Thanh Bình
- Hoa Đào Tháng Chín Sydney – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hoa Gạo Tháng Ba – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hoa Gạo Tháng Ba 2 – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hoa tháng tư – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Họa thơ Vũ Hoàng Chương – GS Đỗ Quang Vinh
- Hoa Xuân – Trần Hữu Hiệp
- Hoài – GS Tạ Ký
- Hoài mơ … Bình Đông – Nguyễn Ngọc René
- Hoài niệm Gia Long – Petrus Ký – Nguyễn Ngọc René
- Hoài Thủy Biệt Hữu – Nguyên tác: Trịnh Cốc – Bản dịch: Lâm Vĩnh Thế
- Hoài vọng – Nguyễn Ngọc René
- Hoàng Hạc Lầu – Nguyên tác: Thôi Hiệu – Bản dịch: Lâm Vĩnh Thế
- Hoàng Hôn Phai Nắng – Vưu Văn Tâm
- Hoang vu – Nguyễn Ngọc René
- Học trò lớp đêm – Ái Khanh
- Học trò trú mưa – Trần Công Bình
- Hỡi các Đấng Con Trời – Hồng Mộc
- Hội Gió Mây – GS Liêng Khắc Văn
- Hỏi Người Xa Xôi – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hỏi Thời Gian – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hỏi Thu – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hồi tưởng về PK – Phạm Ngọc Bảo
- Hồi ức tháng tư – Trần Hữu Hiệp
- Hơn 100 năm sau, đọc lại bài thơ chúc Tết của Trần tế Xương – Trần Công Bình
- Hôn Người Qua Chiếc Khẩu Trang – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hồn quê nơi đất khách – Nguyễn Ngọc René
- Hồn song thất – Nguyễn Ngọc René
- Hồn xuân dại – thơ Nguyên Thái – 11B1
- Hồng nhan Tri kỷ – Lê Học Lãnh Vân
- Họp bạn đêm không trăng – GS Liêng Khắc Văn
- Họp Mặt Đầu Xuân Quý Mão 2023– John Thụy
- Hư không mộng dài – Nguyễn Ngọc René
- Hương đồng cỏ nội – Trần Công Bình
- Hương Hồng Huế – Đỗ Trọng Đạt
- Hương Quê – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hưởng nhàn – GS Liêng Khắc Văn
- Hương Thu Vời Vợi Quấn Quanh Mối Tình – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ – Thơ Huỳnh Dương
- Hữu duyên xướng họa – Nguyễn Ngọc René
- Huyền thoại – thơ Phan Cao Nguyên
- Huyệt sâu liệm tình – Nguyễn Ngọc René