- Đặc san 4 – Trang bìa trước
- Giới thiệu
- Mục Lục & Vài nét về Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu
- Trường tôi – GS Ưng Thiều
- Thư của Ban Biên Tập
- Một chuyến ra quân – Nguyễn Việt Dũng & Mưa Sài gòn – Thơ Khánh Chi
- Nhâm Ngọ ra đi Quý Mùi đến – Minh Đăng & Em vẫn biết – Thơ Kim Châu & Bài thơ cuối mùa – Thơ Tạ Ký
- Con dâu Ba Vĩnh Ký – TP
- Bây giờ như chuyện cổ tích – Khánh Chinh
- Con vẹt – Kim Châu & Niềm bể dâu này – Thơ Tạ Ký
- Sinh nhật của chàng – Vô Danh PKý – Xứ lạ gặp bạn ngày xưa – Thơ Thi Mai
- Danh sách mạnh thường quân
- Thương nhớ quý Thầy Cô – Lê Phú Thứ
- Da trắng vổ bì bạch – Hoàng Trúc Lâm
- Tống cựu nghinh tân (2002-2003) – Thơ Thi Mai & Hổ lạc bình nguyên – Thơ N Đ
- Đóa hoa mai – Phạm Viên Minh
- Vài kỷ niệm về trường xưa – Hoàng Trúc Lâm
- Thơ cho Thầy Cô – Trương Tấn Thanh
- Giấc mơ không thành – Nguyễn Việt Dũng & Sài gòn ơi nhớ mãi – Thơ Khánh Chinh
- Chiều chiều ra đứng ngõ sau… Vai trò và đặc tính của thế hệ 1.5 – Ngọc Hân & Tiếng nước tôi – Thơ Đỗ Quang Vinh
- Lost and found – A new homeland – Lưu Tường Quang
- Em vẫn đi – Thơ Khánh Chi & Độc hành ca – Thơ Hồng Phi
- Đôi kia cũng thế – Dương Tử
- Tinh yêu trong dân ca Việt Nam – Trần Quang Hải
- CCC (Phòng chồng cho chửa) – TN & Còn lại gì – Thơ Kim Châu
- Ngôn ngữ tình yêu – Đào Sĩ Ngũ & Qua trường xưa – Thơ Thi Mai
- Dư âm – Đặng Thành Danh & Anh vẫn là của em – Thơ Kim Châu
- Trương Vĩnh Ký: Một nhà văn hóa lớn, một bác ngữ học lỗi lạc – Đỗ Quang Vinh & Một thoáng thiên đường – Thơ Khánh Chinh
- Hoàng Lang – Lê Thái
- Anh cho em mùa xuân – Thơ Tạ Ký
- Hồi tưởng về bài giảng “Từ Thức lạc động tiên” – Thạch Nguyễn & Dòng thơ hôm nay – Thơ Tạ Ký
- Ba năm học tú tài tại trường Petrus Ký 1938-1940 – Trần Văn Khê & Danh sách Website các Hội Đoàn bạn
- Thầy xưa bạn cũ – LBT
- Chất keo Petrus Ký và Gia Long – Huỳnh Ngọc Sương
- Ái hữu & Thân hữu – Nguyễn Khắc Kình
- Thử nhận xét về “Tâm Bút” phê phán Petrus Ký – Clara Maersk
- Nổi lòng cụ Petrus Ký – Hai Bầu & Bức thư đầu xuân – Thơ Tạ Ký & Thơ chúc tết – Thơ Đỗ Quang Vinh
- Pho tượng khỏa thân – Hoa Xương Rồng
- Điều bí ẩn trong bài Chức Cẩm Hồi Văn của Tô Huệ cách đây hơn 2000 năm – Hồ Đắc Duy
- Tuổi trẻ và lãnh đạo – Nguyễn Hữu Phước
- Vẫn là anh – Thơ Kim Châu & Lần về dấu cũ – Thơ Tô Kiều Ngân
- Đảo Ngư Lân trù phú – Phan Giang Sang & Má – Thơ Đoàn Xuân Thu
- Thần thoại xung quanh cái chết – Chung Hữu Thế phỏng dịch
- Đôi gươm thần của “Hùm Thiêng Yên Thế” – Hoàng Quân
- Tất cả là vô thường – Bùi Thế Trường
- Hình ảnh sinh hoạt của Hội
- Quảng cáo