Tiểu sử Giáo sư Nguyễn Văn Sâm
Sanh tại Sài gòn, 1940. Từng dạy ở trường Nguyễn Ðình Chiểu, Mỹ Tho, Petrus Ký, Ðại Học Văn Khoa (Sài gòn) và các trường Ðại Học Vạn Hạnh, Cao Ðài, Hoà Hảo, Cần Thơ.
Sang Mỹ từ năm 1979, vẫn sống bằng nghề dạy học. Viết cho Văn, Văn Học và các tạp chí Việt ngữ của người Việt. Trước 1975 chuyên viết về biên khảo văn học.
Qua Mỹ viết truyện ngắn vì những thôi thúc phải nói lên sự suy nghĩ của mình về quê hương và thân phận người Việt, ngay trên quê hương, hay lạc loài tha hương.
Gần đây, trở về gia tài cổ của dân tộc bằng cách phiên âm các tuồng hát bội, truyện thơ viết bằng chữ Nôm chưa từng được phiên âm mà nguyên bản hiện còn đang nằm trong các thư viện lớn ở Âu Châu.
VĂN
- Âm Dương
- Ánh Mắt Mùa Xuân
- Ao Bà Om cạn nước….
- Bài “Hịch con quạ”: Phải chăng Trương Vĩnh Ký nói chuyện đánh Tây?
- Bạn thời chơi Nhà Chòi
- Biển Trời Lai Láng
- Bóng mát cuộc tình
- Bóng Vẫn Phủ Đời
- Bút ký về sự ra đi của một người thầy trường Petrus Ký
- Ca Dao Tập Tàng
- Cái vuốt trán vô ngôn
- Câu hò Vân Tiên
- Cây thánh giá – Tác giả: Jurgis Jankus (Lithuania) – Nguyễn văn Sâm dịch
- Chiếc ba lô để lại
- Chuyện Ngắn Đời Dài
- Chúng tôi mất nước nhưng còn tự ái
- Có Khi Biển Lặng…
- Con chim Hán học cuối mùa ở ngôi trường thành phố
- Con đỉa hai vòi
- Còn gì nữa đâu!
- Cung tàn điểu tận
- Dấu hoa vun cây
- Đại cương thi ca Nam bộ
- Đọc báo ngày Chủ Nhựt
- Đọc Nữ Tắc, công trình phiên chuyển từ Chữ Nôm sang Quốc Ngữ của Trương Vĩnh Ký (1911)
- Đường Về Quá Khứ
- Gìn giữ quá khứ của cải lương
- Giọng Ngâm Ngậm Ngùi
- Giọt nước mắt cám ơn
- Giọt Nước Nghiêng Mình…
- Giữ tròn lời hứa
- Hai đường ngôi rẽ
- Hoa Nhân Sinh
- Hoàng Diệu và Em
- Hương cỏ
- Hương vị đời
- Kẻ thua cuộc
- Kể Chuyện Ngày Xưa
- Khói sóng trên sông
- Khói thuốc cả
- Lycée Petrus Ky 1954
- Lòng nhớ thương Mẹ trong một đoạn văn Nôm xưa
- Màu thời gian
- Một bài hịch liên quan đến hai nhà văn Yêu Nước: Nguyễn Đình Chiểu và Trương Vĩnh Ký
- Một chút Văn Khoa Sàigòn năm 60
- Mùa Xuân Lọt Qua Kẻ Hở
- Ngày tháng bồng bềnh
- Ngôi chùa trong tâm tưởng
- Người bạn đồng viện
- Người-bí-mật chiêm ngưỡng
- Người con của nước
- Người Gìn Giữ Quá Khứ
- Người huyễn tưởng
- Người em xóm giếng
- Người Mẹ Kế
- Người quét mộ cụ Phan
- Người Thầy Không Dám Đứng Lớp
- Nguyên Sa, nhà thơ tình và nhiều phương diện văn nghệ
- Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn lững thửng trong đời
- Nhất chi hoa
- Nhật ký của Phượng
- Như nước trong nguồn
- Như Núi Đá Có Từng Lớp…
- Những hố chưn voi trong lòng người
- Những tấm giấy số
- Niềm đau bạc tóc
- Nước chảy qua cầu
- Nuôi Con Nhơn Tình
- Ở Một Nơi Tình Người Quá Lạt
- Quê hương mình
- Rời khỏi thiên đường
- Sâu chuỗi da voi
- Sơn Đông mãi võ
- Sống đến cuối đời như một nhà văn
- Sự Lựa Chọn Sòng Phẳng
- Tâm sự Người Tù Cải Tạo qua một tập thơ chữ Hán
- Tản Mản về Kiên Giang, nhà thơ Minh hương Việt hóa
- Tạp ghi: Du Hành Tây Bắc
- Thăm nhà văn già xứ dừa
- Thanh Thản Về Quê
- Thầy Lượng Và Những Bước Chân Chim
- Theo Gót Huyền Trân
- Thơ Sáu Nhỏ, người du đãng đầu thế kỷ 20
- Tiếng Đàn Hừng Sáng
- Tiếng Hát Người Tín Nữ Ni Sư
- Tiếng thầm quê Mẹ
- Tình đất
- Tình lụy
- Tổ Nghiệp
- Tống gió
- Trầm tư của người tị nạn
- Trận mưa cuối hạ
- Trời sắp mưa
- Trương Vĩnh Ký, (1837- 1898): Con người đặc biệt của thời người Pháp mới tiến chiếm Việt Nam
- Trương Vĩnh Ký, người giữ lửa cho tiếng nói Nam Kỳ
- Trương Vĩnh Ký, người yêu nước
- Tuột Dốc Đời
- Ước mơ dang dở
- Ước vọng bay tan – Kịch thơ hai màn
- Về hai tiếng bậu qua
- Về một cuốn sách, về một con người
- Về từ cõi kia (Paris vẫn vững đứng)
- Viên Ngọc Bali
- Vô Đề
THƠ
- Đọc thơ người tình cũ
- Được thơ bạn báo tin Mẹ mất
- Không ai chịu lỗi!
- Ngó xuống
- Nói với đứa cháu nhỏ mới sanh
- Nước mắt ly rượu
- Sáng nay tôi khóc
- Sinh nhựt Tám Mươi
- Thương tiếc về một sự ra đi
- Trầm Ngâm
- Võ Trường Toản ở Miền Nam