Bài mẫu tự B
- Bắc lại nhịp cầu – Nguyễn Ngọc René
- Bạc Liêu – Trần Hữu Hiệp
- Bạc Tần Hoài – Nguyên tác Đỗ Mục – Lâm Vĩnh Thế dịch
- Bạc Tần Hoài – Nguyên tác Đỗ Mục – Trần Thạnh dịch
- Bài ca gọi bạn – GS Liêng Khắc Văn
- Bài cho em bên trời – Thơ Lê Tùng Tôn
- Bài chúc xuân – Trần Hữu Hiệp
- Bài cuối cùng cho em – thơ Hoàng Nhai Nhan
- Bài cuối năm – Thơ Ngy Ngy
- Bài giã từ – thơ Nguyễn Minh Trí 11B2
- Bài hành tha phương – GS Liêng Khắc Văn
- Bài Thơ Cho Em – Các Hạ
- Bài thơ cuối cùng của Thầy Võ Văn Vạn – bút hiệu Trầm Vân:
- Bài thơ cuối mùa – Thơ Tạ Ký
- Bài Thơ Cuối Mùa – Tạ Ký – Băn Khoăn – Trầm Vân
- Bài Thơ Cuối Mùa – GS Tạ Ký
- Bài thơ cuối năm trâu – Lê Học Lãnh Vân
- Bài thơ đầu năm con cọp – Lê Học Lãnh Vân
- Bài Thơ Dễ Hiểu – GS Tạ Ký
- Bài thơ không tên – Thơ Thu Mai
- Bài thơ sinh nhật – GS Võ Văn Trưng
- Bài thơ trên quê hương – Nguyễn Ngọc René
- Bài Thơ Viết Trước Khi Về – GS Tạ Ký
- Bài thơ Xuân – T.G. 11B3
- Bài thuộc lòng năm cũ! – Đoàn Xuân Thu
- Bạn có thương bác học Trương Vĩnh Ký không? – GS Võ Văn Trưng
- Bản Giốc, chiều biên cương day dứt – Phan Văn Thạnh
- Bạn đã đi rồi – GS Liêng Khắc Văn
- Bạn già – Trần Công Bình
- Ban Mai – Thơ Đặng Đức Ý 7/1
- Bạn xưa – Thơ Thu Lâm
- Bạn xưa Petrus Ký – Đỗ Trọng Dạt
- BANDE ANNONCE – Nguyễn Ngọc René
- Bánh Mì Saigon – Xuân Phương
- Bao Lâu Một Đời .?. – Nguyễn Ngọc René
- Bạo lực và thú tính – GS Võ Văn Trưng
- Bao mùa thu lỡ – Nguyễn Ngọc René
- Báo thị tầm nả – thơ Linh Dạ
- Bất ngờ đổ ập cơn mưa – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bất ngờ – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bậu bỏ qua sao đành! – Đoàn Xuân Thu
- Bầy chim cánh trắng – Đỗ Trọng Đạt
- Bé đi giản cách – Trần Công Bình
- Bên chiều nhớ nhung – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bên Đời Mưa Nắng – Thơ Thích Tánh Tuệ – Trầm Vân Họa thơ
- Bên lề xuân sang – Nguyễn Ngọc René
- Bến sông – Thu – Đoàn Xuân Thu
- Bên song cửa hạ – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bến Tre – Trần Hữu Hiệp
- Bệnh tưởng hư không – Nguyễn Ngọc René
- Bếp Lửa Nhà Em – Đỗ Vượng – 12B7
- Biển mặn! vì sao? – Đoàn Xuân Thu
- Biết em còn nhớ Giáng Sinh Xưa ? – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Biết em còn nhớ Sài gòn ? – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Biệt khúc – Vưu Văn Tâm
- Bình Đông đã rũ – Nguyễn Ngọc René
- Blue Mountains – Thơ Thanh Bình
- Bố cục – thơ Hà Phương Linh 2C
- Bởi vì em là việt kiều – Nguyễn Ngọc René
- Bởi vì em là việt kiều (II) – Nguyễn Ngọc René
- Bốn hàng cho em – Thơ Võ Duy Minh
- Bốn mùa bình an – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bốn mùa ru em – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bốn mùa thương nhớ – Vưu Văn Tâm
- Bốn mươi năm đẹp – GS Liêng Khắc Văn
- Bổng dưng – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Bóng mờ dĩ vãng – Nguyễn Ngọc René
- Bóng một người – Nguyễn Ngọc René
- Bông so đũa – Đoàn Xuân Thu
- Bổng về 1 – Thơ Trần Thành Hân
- Bonne Fête Maman – Thơ Lâm Thụy Phong & Ngày của Mẹ – Bùi Nhân phỏng dịch
- Bruxelles – Thơ Nguyễn Triều Anh Tâm
- Bức họa đầu xuân – thơ Phạm Nhã Uyên
- Bức tâm thư – Nguyễn Ngọc René
- Bức thư đầu xuân – Thơ Tạ Ký
- Bức thư đầu xuân – Thơ Tạ Ký
- Bức Thư Đầu Xuân – GS Tạ Ký
- Bụi – Nguyên Nhân
- Bụi trần gian – Nguyễn Ngọc René
- Bước đến… hay dừng chân?.. – Nguyễn Ngọc René
- Buổi chớm thu – Nguyễn Ngọc René
- Buổi sáng dịu dàng – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Buổi sáng mơ màng – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân
- Buổi sáng ở Đà lạt – Thơ Thi Mai
- Buổi Sáng Và Lớp Học – Trần Hữu Phúc Tiến 7/7
- Buồn không tên – Nguyễn Ngọc René
- Buồn mơ – Nguyễn Ngọc René
- Buồn nhập thể – thơ Mùa đông 64
- Buồn Như – Tạ Ký
- Buồn Như – Thơ Tạ Ký – Trầm Vân họa
- Buồn ơi, giã từ hàng cây năm cũ – Phan Văn Thạnh
- Buồn tháng bảy – Trầm Vân
- Buồn thâu đêm – Nguyễn Ngọc René
- Buồn thu – Nguyễn Ngọc René
- Buồn trong em – thơ của Trọng
- Buồn viễn xứ – Nguyễn Ngọc René
- Búp bê – Đoàn Xuân Thu
- Bút thuê miễn phí – Nguyễn Ngọc René
- Ngồi chờ con mưa – GS Võ Văn Vạn – Trầm Vân