Bài mẫu tự E
- Ecriture en Annam (Chữ viết An Nam) – Trương Vĩnh Ký
- Em bán đèn hồng – Vưu Văn Tâm
- Em bán sầu riêng – Vưu Văn Tâm
- Em bán trầu xanh – Vưu Văn Tâm
- Em bé đứng chờ xe ở ngã tư – GS Nguyễn Xuân Hoàng
- ‘Em chở mùa hè của tôi đi đâu?’: Mùa hạ đời học trò cuối cùng của tôi – Phúc Tiến
- Em còn nhớ mùa xuân – Vưu Văn Tâm
- Em dạt về đâu mấy nẻo đường?! – Đoàn Xuân Thu
- Em đến thăm anh đêm 30 – Vưu Văn Tâm
- Em Hai Bông! – Đoàn Xuân Thu
- Em là con gái trời cho đẹp – Vưu Văn Tâm
- Em là con gái trời cho đẹp (II) – Vưu Văn Tâm
- Em là con gái trời cho đẹp (III) – Vưu Văn Tâm
- Em làm khổ đời ta! – Đoàn Xuân Thu
- Em mãi mãi yêu anh – Đoàn Xuân Thu
- Em tên:Trần thị Mồng Tơi! – Đoàn Xuân Thu
- Em tôi – Vưu Văn Tâm
- Em trai hai dòng máu – Vưu Văn Tâm
- Em về bên người thương – Lâm Thuỵ Phong
- Es weihnachtet sehr, giáng sinh quá trời ! – Vưu Văn Tâm
- EURÊKA – Lâm Thuỵ Phong