Bài mẫu tự A
- A fleeting moment of nothingless – Thơ Francis Nguyen.
- À ơi áo trắng mẹ ru – GS Võ Văn Vạn
- À ơi tiếng mẹ ru con – GS Võ Văn Vạn
- Ai chờ đợi ai – Thơ Nguyễn Triều Anh Tâm
- Ai Cúi Xuống Đời Tôi Tim Nhuốm Bệnh – GS Võ Văn Vạn
- Ái khanh – GS Võ Văn Vạn
- Ai khổ, Khổ ai, Mong, Đợi, Nhớ, Quên – Thơ PNQ
- Album Chọc Lọc diễn ngâm 01 – Nguyễn Ngọc René
- Album Chọc Lọc diễn ngâm 02 – Nguyễn Ngọc René
- Album Chọn Lọc diễn ngâm 03 – Nguyễn Ngọc René
- Album Chọn Lọc diễn ngâm 04 – Nguyễn Ngọc René
- Ẵm bồng dung nhan – GS Võ Văn Vạn
- Âm Thanh Mỹ Thuận – Lê Học Lãnh Vân
- An bình – Thơ Trần Thành Hân
- Ăn mày dĩ vãng – Nguyễn Ngọc René
- Ăn năn – Trần Hữu Hiệp
- An Nhiên thơ Giáng Xưa, Cảnh Thiền thơ Trầm Vân họa
- Anh Cho Em Mùa Xuân – GS Tạ Ký
- Anh hỏi em – GS Võ Văn Trưng
- Anh ru em ngủ – Thơ Trịnh Nguyên
- Anh vẫn là của em – Thơ Kim Châu
- Áo trắng Gia Long – GS Võ Văn Vạn
- Áo trắng Gia Long (2) – GS Võ Văn Vạn
- Áo Trắng Mùa Xuân – John Thụy
- Áo Trắng Ngày Xưa
- Áo Trắng Qua Cầu – GS Võ Văn Vạn
- Ảo Tưởng – Phạm Văn Thu 12B
- Áo tương tư! – Đoàn Xuân Thu