
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài viết của anh Đoàn Xuân Thu, cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1963, hiện đang định cư tại thành phố Melbourne, Úc Châu.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Đoàn Xuân Thu đã cho phép chúng tôi đăng lại những bài viết của anh.
Thơ:
- Áo tương tư!
- Bài thuộc lòng năm củ!
- Bậu bỏ qua sao đành!
- Bến sông – Thu
- Biển mặn! vì sao?
- Bông so đũa
- Búp bê
- Cám ơn em đã yêu anh!
- Cánh diều của đôi ta
- Cặp đệm, nắm xôi
- Cay đắng
- Chân dung
- Chạm cửa thiên đường
- Chứ lòng anh … nào muốn phụ em đâu!
- Chưa mưa đã lụt!
- Chuông ơi! đừng reo nữa!
- Con vẫn muốn về quê gánh mận!
- Có anh ôm xác em sầu!
- Cùng ta say đêm nay
- Dề cơm cháy!
- Đêm đêm đèn sáng
- Đêm giã từ Kế sách
- Đêm say vùi làm tốn rượu em chơi!
- Đêm uống rượu một mình trên Bến Ninh Kiều
- Đừng Tin Con Gái Mỹ Tho!
- Giặt áo
- Gởi con yêu dấu!
- Gởi nhà thơ xứ Bắc!
- Hạ tím
- Hạng Võ Ngu Cơ!
- Hãy cho anh chìm men rượu đắng!
- Hình ảnh Má trong thơ Đoàn Xuân Thu – Nghĩa Sĩ
- Khóc lên đi hỡi Úc châu!
- Khóc lên đi! Ôi! quê hương yêu dấu!
- Lau lệ mình ên
- Lời thầy dạy!
- Lương Thư Trung – Đọc vài bài thơ của Đoàn Xuân Thu!
- Má thương ơi!
- Măng Cụt
- Mùa bông mận nở!
- Mùa thu Grampians!
- Mỹ tho
- Ngã ba sông
- Ngã bảy
- Ngày từ mẫu Mother’s day 2017: Má thương ơi!
- Ngọn đèn chong mắt
- Nguyễn Đình Chiểu
- Nhận của con nếu có chỉ là thơ !
- Nói với dòng sông!
- Phà Cần Thơ!
- Phan Thanh Giản
- Pulitzer 94
- Quê nhà
- Ra khỏi đời nhau
- Rán chờ em, đừng cưới vợ nghe anh!
- Rót xuống chiều nhạt nắng!
- Santa Claus
- Sầu riêng và Tiên
- Tân Phú Trung
- Té sông mùa nước nổi !
- Tháng tư tình cũ
- Theo cùng anh đất nước Đại Nga!
- Thố ty hoa
- Thương cánh cò lặn lội!
- Thương em, quê mùa lũ!
- Tí lúi và nội
- Tiếng đờn cò cho người tình phụ!
- Tình Bidong!
- Tình ca người thất trận
- Tình ta chia bởi tháng tư !
- Tình ta với biển
- Trắng hết cả màu bông!
- Trò chơi thời thơ dại
- Tro than!
- Trôi giạt!
- Trường xưa
- Vết khắc thời thơ dại!
- Viết cho ngôi trường đã bị mất tên
- “Vườn Thơ Người Việt” giới thiệu nhà thơ Đoàn Xuân Thu
Văn:
- 24 giờ ở Liên Đội Chung Sự!
- Ăn chả! Ăn nem!
- ‘Ăn theo!’
- Anh Ba Gà!
- Anh hùng đâu cứ phải có râu!
- Anh ‘phắc-tơ’!
- Ăn hiếp con nít!!!
- Ba Tôi! Người Đánh Máy Mướn!
- Bậc thầy về xào nấu!
- Bài học Helmut Kohl !
- Bạn thời thơ ấu!
- Bạn Úc thòi lòi!
- Bất chiến tự nhiên thành!
- Bắt đầu tạ ơn nước Úc
- Bên dòng Maribyrnong!
- Bến Thành! Súp Lê vội thổi!
- Bếp lửa chiều hôm chợt tắt rồi!
- Bia miệng!
- “Bỏ đi Tám!”
- Bóng người thương lẩn khuất giữa sông… đầy…!
- “Bốc Phét!”
- Bùa yêu!
- Buổi họp mặt của Cựu Sinh viên trường Ðại học Khoa học Sài Gòn ở Footscray!
- Buồn vui đời bác sĩ !
- Bức thơ mùa Giáng Sinh!
- Bức tường than khóc!
- Bưởi bòng!
- Cá nhà táng!
- Cái nghề đụng chạm!
- “Cái thìa bạc trong mồm!”
- Cái tình văn nghệ!
- Cái vòi bạch tuộc của Trung Cộng!
- Canh bạc của Tập Cận Bình!
- Cáo Chung hoặc Cáo Phó!
- Cao Minh Tự Đại!
- Cần Thơ đi dễ! Khó về!
- Câu chuyện thịt cầy!
- Cày trên xứ Úc!
- Chả giò!
- Chánh trị gia!
- Chằn tinh!
- Chỉ giỡn chơi thôi!
- Chí Phèo mắc dịch
- Chiếc áo bà ba hình chữ hỷ!
- Chiếc roi
- Chiều cuối năm hên quá!
- Chiều cuối năm nhớ Mắm!
- Chiều giáp Tết ở Adelaide!
- “Chiều nhớ đi nhậu nhe anh!”
- Chiến trường khuyết một vầng trăng!
- Chim Mỹ Thuận!
- Chim và bướm!
- Chó cắn người áo rách!
- Chó và Người!
- Chồng Em!
- Chồng người áo gấm!
- Chơi vậy? Chơi với ai?
- Chú Ủn!
- Chúa tể rừng Pơ mu!
- Chuẩn bị anh vào cuộc tử sinh!
- Chuyện buồn của nhậu!
- Chuyện của đồng chí Zhivago
- Chuyện của một người California! – Mark Twain – Đoàn Xuân Thu (phỏng dịch)
- Chuyện hai con cua!
- Chuyện ngựa!
- Chuyện quan phủ!
- Chuyện xưa rồi Diễm!
- Chữ của quê tui!
- Chữ và Nghĩa!
- Cỏ vườn hàng xóm chưa chắc đã xanh hơn!
- Con bò nó thắng!
- Con Chuột Túi!
- Con đường cũ!
- Con đường tình ta đi!
- “Con đường tình ta đi”
- Con lợn lòng!
- Còn mãi nụ cười duyên!
- Còn quý hơn vàng!
- ‘Con tằm là phải nhả tơ’
- Con thiên nga ‘dấu’ … yêu!
- Cô bán đèn hoa giấy!
- Công tử Quờn!
- Cống Hồ!
- Cốt nhục tương tàn!
- Cùng tắc biến!
- Cứ bửa tới!
- Cứ ngỡ đùa vui trong tí chút!
- Da vàng mũi tẹt!
- Dân Petrus Ký!
- Dân Tàu nên quyên góp!
- Di tản khỏi Vũ Hán!
- Dòng sữa ca dao!
- Đàn… hặc!
- Đảo Phục Sinh!
- Đệ nhứt kỳ bẽo!
- “Đỉnh cao trí tuệ?!”
- Đọc “Trường sa hành” của Tô Thùy Yên khi Biển không yên!
- Đoàn Xuân Thu trả lời phỏng vấn của Trẻ Magazine, Garland, Texas, USA
- Đời nghệ sĩ!
- Đời như một vở cải lương!
- Đọt choại!
- Đưa Mẹ!
- Đứng lên từ vũng bùn nhơ!
- Em dạt về đâu mấy nẻo đường?!
- Em Hai Bông!
- Em làm khổ đời ta!
- Em mãi mãi yêu anh
- “Em tên:Trần thị Mồng Tơi!”
- Father’s Day của Úc!
- Gà móng đỏ!
- Già là … xuân tới
- Giã từ em đất cù lao!
- Giáng Sinh! Lại một mùa vui!
- Giáng Sinh! Mùa của yêu thương!
- Giáng Sinh! Mùa của yêu thương! 2
- Giáo ‘Bửa Củi’!
- Giỡn mặt em yêu!
- Giọt nước mắt cho người Thầy cũ!
- Giọt nước mắt cho người Thầy cũ! (2)
- Gò bồng đảo! Lạch đào nguyên!
- Gọi đò ơi!
- Hà Mã và Hà Bá!
- Hai đường ray cỗ xe goòng!”
- Háo danh!
- Hát Bội Giữa Rừng!
- Hậu chấn chiến tranh!
- Hãy cứ yêu thương người!
- Hãy Đợi Đấy!
- Hãy đốt lò lên!
- Hẹ nước!
- Hết dám làm Quân tử Tàu!
- Hết xí quách!
- Hiệp sĩ mù!
- Hiếu sắc!
- Hồn cố thổ!
- Hồn ma cũ
- Hủ tiếu thương hồ!
- Hụi… hè!
- Hương Rừng Cà Mau
- Hữu thù bất báo… phi quân tử!
- Huyền thoại bạn!
- Johnny Downer! Người Úc ‘cà na’!
- Kén chồng!
- Khói bay vô mắt!
- Không còn con sông
- Không thể nào biện minh cho được!
- Khuya khuya chút nữa!
- Kiều nương!
- Kính chào sư phụ!
- Lai rai ba sợi!
- Làm Cha khó lắm!
- Làm chuyện tào lao!
- “Làm mất mặt tui quá hè!”
- Làm phước!
- Lan man ngày sanh nhựt
- Lập lờ đánh lận con đen!
- Lấy chồng từ thuở 13!
- Lè phè như ÚC?!
- Lễ Ông Bà!
- Lễ Tạ Ơn!
- Lều chõng ngày nay!
- Lợn lòng năm Hợi!
- Luận về vài cái Địa Danh!
- Lục lâm thảo khấu!
- Má của ta!
- Mark Twain! Phần số trớ trêu!
- Mần Văn!
- Mặt chuột!
- ‘Me Mít!’
- Melbourne buồn thê thiết!
- Mênh mông tiền dân
- Một chút quà cho quê hương!
- Một đời nặng nợ áo cơm!
- Một! Hai! Ba! Dzô!
- Mảnh đời phiêu bạt!
- Một mảnh đời rạn vỡ!
- Mùa nước nổi!
- Mùa Giáng Sinh lưu lạc!
- Mùa Giáng Sinh ngày ấy!
- Mùa Giáng Sinh trở lại
- Mùa Giáng Sinh vui!
- Mùa hè khốn khổ!
- Mùa Xuân lá khô!
- Mùa Xuân sao lại lạnh?!
- Mugabe! Nghe quá là quen!
- Mười năm vẫn nhớ Sơn Nam!
- Mười thang thuốc bổ!
- Nầy em lớp 6!
- Năm mới! Trường xưa!
- Năm Thân! Chuyện Khỉ!
- Năm Tuất là con chó cò!
- Nễ Hành thời @ !
- Nền văn hóa súng… nước!
- Nét ăn nết nhậu quê người!
- Ngấn lệ chiều áp lể Giáng Sinh
- Ngẫu Hứng Lý Tên Đường!
- Ngày mai bỏ rượu!
- Ngày Phán Xét!
- Ngọn đèn trước bão!
- Ngọn hải đăng
- Ngôn ngữ quân chiếm đóng
- Ngụ ngôn thời cộng sản
- Người muôn năm cũ!
- Người phao tin vịt!
- Người về từ Hàn quốc!
- Nguyễn Văn Bến Nghé!
- Nhà hiền triết!
- Nhà thơ, nhà văn ăn Tết!
- Nhà văn Ba Phải!
- Nhạc mẫu và hiền tế?!
- Như vậy cũng nên mừng!
- Những con cua trong giỏ!
- Nọc nạng thời cướp cạn!
- Nói mà chú mầy hổng chịu nghe!
- Nụ cười Kangaroo!
- “O. Henry! Giáng sinh về lại nhớ!”
- Ô Khảm: cánh chim báo bão!
- Ôn hoàng dịch lệ!
- Ông già Noel!
- Ông già Noel! 2
- Ông Lừa!
- Ông Thần Ve Chai
- Ông Thủ hiến cấm!
- Phải chi còn má!
- Phán chuyện ruồi bu!
- Pháo xịt!
- Pháp đình chuột túi!
- Phương thuốc nhiệm mầu: Ôm!
- Phượng tím! Phượng hồng!
- Quẳng gánh ‘già’ đi mà vui sống!
- Quan lớn về hưu!
- Quân ông Tướng kéo xuống!
- Quê cũ!
- Quê người bạn cũ!
- Quê nhà tôi vẫn còn là Việt Nam!
- Quê nội thời thơ ấu
- Quốc khánh Úc! Cãi hoài tới Tết Congo!
- Quý hơn cục vàng!
- Quyền tự do ăn nói!
- Rừng đất khách bạt ngàn màu áo trận!
- Rạch Giá thời thơ ấu
- Rạch Giá thuở lên 10!
- Rán học đi con!
- Rượu và thơ!
- Sắc Cầu vồng!
- Sách lược bánh mì!
- Sanh ngày 4 tháng Bảy!
- Santa Claus là có thật!
- Sao quên mùi nước mắm?!
- Se chỉ ấm trôn kim!
- Sherlock Tôm!
- Sờ mu rùa
- Sơn đông mãi võ
- Sống thời kỳ thị!
- Ta học tiếng Tây!
- Tấn tuồng dâu biển!
- Tây học tiếng Ta!
- Tên cướp một tay!
- Tháng Tư! Vùi đất lạ!
- Thanh chocolate cho ba
- Thay thợ cả hay đốt cả nhà?!
- Thầy còn nhớ em không?!
- Thầy đời!
- Thầy Giáo Ngụy
- Thầy ơi! đêm Việt Nam sao lại dài đến thế !
- Thì tương lai của kết hôn
- Thịt cầy!
- Thoi thóp miền Châu thổ!
- Thơ gởi Santa
- Thương hình bóng cũ!
- Tiền hung hậu kiết!
- Tiền tài như phấn thổ!
- Tiếng còi xe lửa!
- Tiếng oan dậy đất! Án ngờ lòa mây!
- Tìm yêu trên xứ Úc!
- Tình bạn thời lưu lạc!
- Tình chỏng gọng
- Tình đá… quá phũ phàng!
- Tình đã vội tan!
- Tình già zui
- Tình hình rất là tình hình!
- Tình mẫu tử của Tây!
- Tình Mộng
- Tình nghĩa tao khang
- Tình thuở … tàn phai!
- Tình tui cá lóc nướng trui!
- Tình và Tiền
- “Tình vui gang tấc … “!
- Tô cháo vịt!
- Tô Thùy Yên – Kiếng Vạn Hoa
- Tôi chỉ mới vừa 19 tuổi!
- Tôi đi để lại đường xưa
- Tôi đi để lại trường xưa
- Tồn nghi một khúc ca dao!
- Trả lời thế nào với mai sau?
- Trăm năm may rủi!
- “Trăm tuổi… thành một tuổi!”
- Trang trí coi chơi!
- Trắng da vì bởi phấn dồi!
- Trắng và Đen!
- Trận cãi nhau bắt đầu như thế đấy!
- Trao thân gửi phận!
- Trễ!
- Trễ Bắc làm sao qua?
- Triết lý về ăn!
- Tro Than Vùi Quê Cũ.
- “Trong kiêu dũng mày cho gửi chút hồn ta!”
- Trở về từ cõi chết!
- Truông Nhà Hồ! Phá Tam Giang!
- Tui đưa tui ra Tòa!
- Tuổi hạc!
- Từ Ba Tri tới Cabra.
- Tường trình từ Springvale! Australia!
- Tuồng gặm bánh mì!
- Tying the Knot!
- Úc phè cánh nhạn!
- Ủn Ỉn lợn heo!
- ‘United Airlines’ bay trong cơn bão chửi
- Valentine’s Day! Ngày lễ Tình yêu!
- Vàm Cỏ Đông!
- “Văn mình vợ người!”
- Văn nghệ… văn gừng!
- Về Cà Mau!
- Về đâu chiếc Bắc ngày xưa?!
- Về mái nhà xưa
- Về nơi gió cát!
- Về Trà Vinh!
- Ví dầu tình bậu muốn thôi
- Viết Báo Xuân!
- Viết từ Úc Châu: Hồi mã thương!
- Viết Từ Chiến Trường
- Vĩnh biệt Thầy Nguyễn Văn Trường!
- Vợ bỏ… là chuyện nhỏ!
- Vợ tui!
- Vua Midas thời @!
- Wuhan coronavirus!
- Xài giấy 500!
- Xe đò tháng Chạp!
- Xe lửa Mỹ bung vành!
- “Xì thẩu, Sếp rồi Boss!”
- Xin hãy tha thứ cho em!
- “Xưa em gắp miếng thịt gà”
- “Xực… cũng là nghệ thuật!”
- Yêu ‘mình’… như thế đó?!
- Yêu sao tên đất quê mình!