Sầu riêng và Tiên.
đoàn xuân thu
Vườn trần ai đặt sầu riêng
xui em mắc đọa non tiên chẳng về
yêu anh thuốc lú bùa mê
phù du trần thế đi về có nhau.
Trời giận trời nổi binh đao
ma vương, quỉ dữ ào ào như sôi
đầu trâu, mặt ngựa như rươi
núi xương biển máu sao trời làm ngơ?
sầu riêng rơi xuống thành thơ.
Xưa tiển anh ra trận
nay đưa anh đi đày
quan san xa ngàn dặm
mùa thu lá bay bay.
rượu tiển chưa uống cạn
nước mắt lại đầy ly
trời làm chi nên nổi?
tử biệt? sầu sanh ly?
Mai anh về vẫn tang thương
em trăm năm vẫn trong vườn sầu riêng
em không sầu nữa- sầu riêng
sầu chung đất nước đảo điên quê mình.
đoàn xuân thu