Trò chơi thời thơ dại.
đoàn xuân thu
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
em, anh lên chín lên mười
trò chơi thơ dại: năm mười tìm nhau
tìm em, em trốn phương nào?
mà sao ngỏ trước, vườn sau vắng người?
năm, mười, mười lăm, hai mươi
đột nhiên nghe tiếng em cười đâu đây…
trốn, tìm hai đứa thơ ngây!
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
em, anh mười chín, hai mươi
trò chơi thơ dại: năm mười, đã xa
tình vừa kết nụ đơm hoa
đất trời bỗng nổi phong ba tan tành
xuống tàu di tản thôi đành
tình ta dang dở, em xa quê rồi
tìm em, em tận phương trời
buồn không em? đất quê người nhớ nhau.
Năm, mười, mười lăm, hai mươi
dạy con! chớ dại chơi trò chơi xưa
năm, mười, mười lăm, hai mươi
trò chơi thơ dại một đời tìm nhau.
tình ơi! tình trốn phương nào?
Năm, mười, mười lăm, hai mươi.
đoàn xuân thu