Nói với dòng sông!

đoàn xuân thu

con-duong-cu-2Anh trầm tưởng nhánh sông quê

bao nhiêu nước đã trôi về những đâu?

bao nhiêu nước chảy qua cầu?

thời gian, phương thuốc nhiệm mầu, lãng quên?

Không! anh chẳng thể nào quên!

sáng ngơ ngẩn sáng, chiều xiêu xiêu chiều.

 

Tình đầu, ai xé chữ yêu?

 

trang va noi nho 02Anh về hỏi nhánh sông quê

bao nhiêu nước đã trôi về những đâu?

xóa dùm anh vạn cổ sầu

giúp anh quên mối tình đầu vỡ đôi.

Bao nhiêu nước nữa? sông ơi!

giúp anh xóa hết những lời em yêu…

 

Đời trôi! thôi rán mà quên!

đoàn xuân thu