Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu nhà thơ Nguyễn Ngọc René (Nguyễn Ngọc Nê), cựu học sinh Petrus Trương Vĩnh Ký 1973-74, hiện đang định cư tại Paris, Pháp.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Ngọc René đã cho phép chúng tôi trích đăng các bài thơ của anh.
- 40 năm tình cũ
- 40 năm tình lỡ…
- Album Chọc Lọc diễn ngâm 01
- Album Chọc Lọc diễn ngâm 02
- Album Chọn Lọc diễn ngâm 03
- Album Chọn Lọc diễn ngâm 04
- Ăn mày dĩ vãng
- Bắc lại nhịp cầu
- Bài thơ trên quê hương
- BANDE ANNONCE
- Bao lâu một đời .?.
- Bao mùa thu lỡ
- Bên lề xuân sang
- Bệnh tưởng hư không
- Bình Đông đã rũ
- Bởi vì em là việt kiều
- Bởi vì em là việt kiều (II)
- Bóng một người
- Bóng mờ dĩ vãng
- Bức tâm thư
- Bụi trần gian
- Bước đến… hay dừng chân?..
- Buổi chớm thu
- Buồn không tên
- Buồn mơ
- Buồn thâu đêm
- Buồn thu
- Buồn trong nỗi nhớ
- Buồn viễn xứ
- Bút thuê miễn phí
- Cà phê Blue Rose viện tim Sài gòn
- Cà phê sáng hạ
- Cây Thô
- Cày trên đất khách
- Chiêm bao
- Chốn cũ trường xưa
- Chủ nhật xưa
- Chùm Thơ Made In Paris
- Chùm Thơ Made In Paris 2
- Chùm Thơ Made In Paris 3
- Chùm Thơ Made In Paris 4
- Chút tình hoài niệm
- Cõi mộng thiên thần
- Còn đâu ngày thơ mộng
- Cùng xuyên lục địa
- Cựu học sinh Petrus Ký
- Dáng thu và trường xưa
- Dĩ vãng mù xa
- Diêu bông hạnh ngộ
- Diêu bông sầu đông
- Dòng tình thơ thẩn
- Dòng tình thơ thẩn 2
- Duyên tình phôi pha
- Dứt nợ đời…
- Đa Tình Với Thơ
- Đa Tình Với Thơ (V2)
- Đâu Là Bến Đỗ
- Đâu Người Tri Kỷ
- Đẫm giọt sương sa
- Đầu Xuân Chúc Tết
- Đếm lá mùa thu
- Địa ngục trần gian
- Địên Dại Tình Thơ
- Đời em…
- Đời lữ khách
- Đông buồn
- Đông chớm tình tan
- Đông sầu thu & Không đề – Thơ Nguyễn Ngọc René & Do Ngo
- Đưa em vào thơ
- Ếch luộc
- Gác mộng sầu
- Gặp lại bạn xưa
- Gãy cánh uyên ương
- Ghé thăm trường cũ
- Gia Long bán báo xuân
- Gia Long – Petrus Ký
- Gia Long – Petrus Ký Báo Xuân
- Giấc mộng chiều đông
- Giây phút hoài mơ
- Giọng ngâm cố đô Huế
- Giọt mưa thu
- Giọt sầu rơi
- Hoài mơ … Bình Đông
- Hoài niệm
- Hoài niệm Gia Long – Petrus Ký
- Hoài vọng
- Hoang vu
- Hồn quê nơi đất khách
- Hồn song thất
- Huyệt sâu liệm tình
- Hư không mộng dài
- Hữu duyên xướng họa
- Khắc khoải thơ nhà
- Khắc khoải tình
- Khắc khoải tình quê
- Khắc khoải tình thơ
- Khắc khoải tình thu
- Khoác áo tù binh
- Khoảnh khắc nao lòng
- Không hẳn chỉ là mơ…
- Không phai
- Khung trời nhớ
- Kỷ niệm thơ ngây
- Kỷ niệm xưa…
- Lá sầu rơi
- Lá vàng ngồi khóc lá xanh
- Lê Văn Nghĩa Xa Đời
- Lục bát lụy tình
- Lục bát tương tư
- Lữ khách chạnh lòng
- Lười Biếng Vần Thơ
- Măc niệm hồn phiêu – thơ Nguyễn Ngọc René & Nỗi nhớ hồn phiêu – thơ Kim Loan
- Mảnh đời vượt biên
- Mấy độ thu về
- Mênh mông nỗi nhớ
- Mong gặp lại em
- Mong ước bên mẹ
- Mộng chiều thu
- Mộng còn phiêu
- Mộng sầu miễn phí
- Mộng tình
- Mộng tình II
- Mộng ước còn không?
- Mộng ước ngày đông
- Một chút hương xưa
- Một chữ thương
- Một khắc hoài mơ
- Một thời để nhớ … để thương …
- Một thời Gia Long
- Một thời Pétrus Trương Vĩnh Ký
- Một trang tình sử
- Mơ hưu
- Mơ màng
- Mơ xuân
- Mời em vào mơ
- Mùa thu chết
- Mượn tình thi sĩ
- Nén hương lòng 30 tháng 4
- Ngõ hồn chơi vơi
- Ngõ hồn chơi vơi (V2)
- Ngóng bạn phương trời
- Người yêu là thi sĩ
- Nhìn Hoa Lá Nhớ Em Yêu
- Nhớ bạn xưa
- Nhớ Cánh Phượng Xưa
- Nhớ cố hương
- Nhớ cố nhân
- Nhớ để tìm quên
- Nhớ hương vị quê hương
- Nhớ mãi tình xưa
- Nhớ nhung
- Nhớ Sài Gòn xưa
- Nhớ Sài gòn xưa 2
- Nhớ xưa
- Niềm nhớ quê hương
- Niềm sợ hãi vẩn vơ…
- Nơi nào bến mộng ?
- Nối Lại Nhịp Cầu
- Nỗi nhớ Bình Đông
- Nỗi nhớ mẹ yêu
- Nỗi nhớ mênh mông
- Nỗi nhớ miền quê
- Nỗi nhớ ngàn xưa
- Nỗi nhớ tàn thu
- Nỗi nhớ xa xăm
- Nỗi nhớ xuân thì
- Nỗi niềm cố quốc
- Nỗi niềm thu sang
- Nỗi niềm riêng
- Nỗi niềm xa xăm
- Nước chảy qua cầu
- Nuối tiếc Ngô Đình Long
- Ôi quê hương
- Paris vẫn mơ
- Pétrus-trương vĩnh ký
- Petrus Ký 12B4 – Khóa Tú Tài IBM
- Phận bạc
- Phận buồn
- Phố Cũ Tình Xưa
- Phôi Pha
- Quán Cheo Leo
- Rũ sạch bụi trần
- Rượu đời
- Sắc Thu Về … Nhớ Trường Xưa
- Sài Gòn và COVID-19
- Sáo đà sang sông – Nguyễn Ngọc René & Nhiều tác giả
- Sầu Bình Đông
- Sầu đông
- Sầu ly hương
- Sầu vạn kiếp
- Sợi nhớ, Giọt thương
- Song thất ru hồn
- Sông chiều … Bến đỗ
- Ta là ai?..
- Ta sẽ về
- Táo chả chầu trời
- Tâm sự ngày đông
- Tâm tình phe bại trận
- Tâm tư chiều đông
- Thành danh nô lệ thiên triều
- Thầy giáo làng
- Thầy trò Petrus Ký
- Thế nào là thi sĩ?
- Thẻ học sinh Pétrus
- Thênh Thang Dòng Đời
- Thi ca giao hữu hai trường
- Thiên đàng trần ai – Thơ: Thanh Chí – Nguyễn Ngọc René
- Thơ bần dạ thật
- Thơ cảm tạ
- Thơ lòng người viễn xứ
- Thơ lòng xuyên lục
- Thơ lục bát
- Thơ sầu ngõ hẹp
- Thơ tình xuyên lục
- Thơ ru gọi hồn
- Thơ vào cõi chết
- Thoáng Mây Bay
- Thu chưa tàn phai
- Thu lại thu
- Thu quyện niềm đau
- Thu về
- Thương hoài ngàn năm
- Thương nhớ
- Thương về miền trung
- Thuyền nhân
- Tìm Thầy Phan Thanh Sắc – Nguyễn Ngọc René & Sơn Ngọc Bùi
- Tình bạn hiền chung lớp
- Tình cũ trường xưa
- Tình đời vẫn đẹp sao
- Tình đồng bào
- Tình đồng hương
- Tình không duyên nợ
- Tình không vơi
- Tình mây gió
- Tình quê hương
- Tình quê hương 2
- Tình song thất lục bát
- Tình thâm Petrus Ký – Trưng Vương
- Tình thơ miễn phí
- Tình thơ người lữ khách
- Tình thơ xuyên lục địa số 1062 – lục bát xuyên lục địa
- Tình Thu 2
- Tình thu lá úa
- Tình thu người viễn xứ – Thu buồn viễn xứ ! – Thơ Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
- Tình trăng
- Tình tri kỷ
- Tình tri kỷ 02 – Tao phùng
- Tình Tri Kỷ 03 – Chiêm bao mộng dài
- Tình Tri Kỷ 04 – Tình vào thu
- Tình Tri Kỷ 05 – Duyên tiền định
- Tình tri kỷ 06 – Tình trước vẹn sau
- Tình tri kỷ 07 – Vẫn còn yêu
- Tình tri kỷ 08 – Trao tình
- Tình tri kỷ 09 – Tiếp duyên tình cũ
- Tình vào thu
- Tình xưa giữ mãi tim nồng
- Tình xuyên lục địa
- Tình xuyên lục địa – 04/08/2017
- Tơ sầu đông
- Trải mộng phù du…
- Trăng ngà
- Trần Ai Thiên Định
- Trọn kiếp lưu đày
- Trường tôi
- Trường Xưa
- Trường xưa nghĩa cũ
- Tuổi vào mơ
- Tự do – Tự lo
- Tự sự 2
- Tứ tuyệt tình thơ
- Vẫn còn mơ
- Vẫn nhớ trường xưa
- Về đâu?
- Vẹn nghĩa đôi mình
- Vẹn tình
- Vị đắng tàn thu
- Vị tha
- Vì tình, bỏ lợi thương nhau
- Viễn khách chờ hưu
- Viễn khách và thơ
- Viết để buồn rơi…
- Vĩnh biệt Thầy Lê Trọng Phỏng
- Vĩnh biệt trần gian
- Vĩnh biệt Thầy Võ Văn Vạn – Nhà thơ Trầm Vân
- Vịt trời Gia Long 67-74
- Vọng hồn…
- Vòng tay đó
- Vu Lan nhớ Mẹ
- Xích lô khách ơi !…
- Xuân trên đất khách