XÍCH LÔ KHÁCH ƠI !…

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

{Bài thơ tứ tuyệt trên được sáng tác tại Huế.}

Nắng hạ đô thành xứ Huế đây

Mồ hôi nhễ nhại đổ vai gầy..

Mòn hơi cố đạp cùng tay đẩy

Kiếm nhặt ba đồng.. mặt đỏ hây…

*

Xe lô nặng quá mệt thân già

Quý khách thương tình.. chở sẽ ca..

Một quãng đường đi.. hò kiểu lạ…

Êm tai láy chữ giọng la đà…

*

Khách sẽ vui lòng .. chả mắc đâu

Ngồi xe gió mát khỏi lo rầu

Trường Tiền sáu nhịp hoài yêu dấu..

Uốn khúc Hương kìa chảy cạn sâu…

*

Sao mà.. chẳng có một ai đi..

Lớn tuổi.. ừ..tôi ..quá dậy thì..

Đủ sức đưa xe vèo.. thú vị..

Xong làm mấy khổ dệt thành thi…

*

Khách hỡi ! Đi giùm một chuyến chơi..

Nhìn mây dạo cảnh một khung trời…

Dòng Hương vẻ đẹp lòng phơi phới

Mấy dịp..ra vào Huế nghỉ ngơi…

*

Lên xe khách ạ.. chớ lo phiền

Chút bạc thôi mà sướng tựa tiên

Lãng phí.. không đâu.. nào bất tiện..

Ngồi xem cảnh đẹp..đáng bao tiền…

*

Khách ơi chớ cử lẫn kiêng

Xích lô rất tiện dạo miền Huế xinh

Đỉnh kìa cao lại hữu tình

Lên xe khách nhé chùa Linh Mụ chờ…

Nguyễn Ngọc René – Huế – 21/03/2019