KHÔNG HẲN CHỈ LÀ MƠ…

Nguyễn Ngọc René

Khong han chi la mo

Vạn nẻo tìm nhau mắt đượm sầu
Hai mình cách biệt đã từ lâu
Tình xưa ấp ủ nào ai thấu
Một thuở còn xuân chẳng bận rầu…

*

Dần xa kỷ niệm lúc chung trường
Biến cố Sài Gòn lịm chết hương
Đổ nát ngàn hoa.. từng cánh phượng…
Lìa tan ước nguyện má thôi hường…

*

Thất thủ thôi rồi một tháng tư
Tàn mơ gãy mộng xót xa từ
Niềm thương đã nén bầu tâm sự
Chẳng biết đâu tìm để gởi thư…

*

Chiều thu gió cuộn lá xa cành
Thoảng nhớ thương về tiếc tuổi xanh
Những lúc mùa đông cùng gió lạnh
Sầu lên khuấy động cũng thôi đành…

*

Lá đổ muôn chiều đến nữa đây
Ngồi mơ rụng vỡ dáng hao gầy
Trầm tư mặc niệm về phương ấy
Thảo bút mây dừng mắt mỏi ngây…

*

Bao giờ nối lại bản tình ca ?
Bắc nhịp ngày xưa tuổi ngọc ngà
Hát trọn niềm yêu đà lạnh giá
Hâm nồng sưởi ấm cuộc phong ba…

*

Người ơi ! Hiện sống tận phương nào ?
Ngủ có mơ màng thấy được sao
Lẳng lặng nghe thơ hoà nhạc sáo
Dường như ẩn chứa một câu chào..
*

Diệu kỳ cứ tưởng chiêm bao
Ai ngờ tri kỷ ngọt ngào như mơ…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 14/08/2018

KHÔNG HẲN CHỈ LÀ MƠ…
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm