Ghé Thăm Trường Cũ

Nguyễn Ngọc René

Ta trở lại trường xưa chốn cũ

Dạ ngổn ngang tích tụ trong lòng

Thời gian ngăn cách ước mong

Bốn mươi năm lẻ lưng còng đợi trông…

*

Bắt thơ chịu chất chồng cảm xúc

Bao nhiêu năm ? Mấy chục xa vời…

Vài câu cố nhặt chữ rơi

Đôi dòng cảm tác nên lời thành câu…

*

Một mình đứng âu sầu tưởng nhớ

Thầy và cô, bạn .. ở phương nào ?

Cách gì.. ngay cả chiêm bao…

Sao mà gặp hết .. ngọt ngào xa xưa…

*

Tuy rất biết bằng thừa cũng cố

Những ước ao từ độ xa nhau

Tương phùng vui vẻ sắc màu

Bắt tay gặp mặt trước sau phỉ tình…

*

Có thầy, bạn hồn linh tạ thế

Vĩnh biệt rồi..kinh kệ đưa đường

Một mình đứng giữa nhớ thương

Dừng chân hồ hải đây trường ngày nao…

*

Cái gì đó..tim cào trong dạ

Tên mất rồi thôi đã không còn

Biết bao kỷ niệm tuổi son

Đành chung số phận Sài Gòn thân thương …

*

Ta lặng lẽ dặm trường quay bước

Có tiếc thì chả được gì đâu

Âm thầm lui gót dạ rầu

Chuyến thăm lần nữa chắc lâu mới về…

Nguyễn Ngọc René – Sài Gòn – 09/03/2018