PHỐ CŨ..TÌNH XƯA..

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Mình trở lại  đường xưa lối cũ 

Tim ngọt ngào  còn ngụ trong tâm

Đan tay từng bước âm thầm

Nghĩ về dĩ vãng trầm ngâm miệt mài…

*

Ôi buồn bã  phôi phai ngày tháng 

Những con đường  biến dạng đổi tên 

Đâu rồi kỷ niệm khắc bền 

Dẫu rằng tâm khảm còn bên chửa tàn…

*

Từ cách biệt.. chứa chan niềm nhớ

Khiến đôi mình  đò lỡ thuyền yêu 

Sài Gòn rũ mộng tiêu điều

Lặng hồn ngơ ngác bao nhiêu đọa đày…

*

Còn đâu nữa..  hôm nay thấy rõ 

Sài Gòn yêu.. đổi họ tên luôn

Ngập ngừng da diết nên nguồn 

Cảm hoài kỷ niệm vần tuôn tay ghì…

*

Đây Xá Lợi  mình đi tìm lại 

Ngôi trường xưa  dầu mãi cạnh chùa

Bạn đâu?..Cả món ngọt, chua.?.

Trên xe bán đẩy.. bông đùa cùng ăn…

Thời gian phủ  khô cằn lớp bụi 

Thôi hết rồi  tóc búi tuổi xanh 

Từ hôm chim đã xa cành 

Bao là thay đổi.. Cũng nhanh một đời…

*

Hãy ghì chặt  không lơi nữa nhé 

Cùng đan tay  cảm nhẹ dìu nhau

Hưởng đời hạnh phúc thắm màu 

Chung lưng gìn giữ mai sau nồng nàn.

*

Mặc dâu bể.. hợp tan..chẳng sợ

Quyết sẽ không  bỏ lỡ từ nay 

Đồng tâm trọn kiếp tháng ngày 

Hết đời gắn bó cùng say men tình…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 28/06/2019.