TÌNH SONG THẤT LỤC BÁT
Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh diễn ngâm.
Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René
Tình song thất họa vần lục bát
Bao năm dài phiêu bạt muôn nơi
Nhưng tâm luôn sáng rạng ngời
Tim nồng gắn bó chẳng lơi vận tình
*
Dòng song thất lung linh cõi mộng
Lục bát theo bay bổng trời mây
Dẫu cho năm tháng hao gầy
Không hờn ai oán tự gây não phiền…
*
Tâm tươi sáng triền miên dụng ngữ
Cho nội dung cớ sự phân minh
Giữ gìn ý tứ chân tình
Đãi bôi thì tránh, rẻ khinh nên từ.
*
Tuy mệt mỏi ngất ngư cũng ráng
Họa đôi câu khoái sảng tâm hồn
Dẫu đời vào tuổi hoàng hôn
Nhưng lòng tươi trẻ còn tồn tại tâm .
*
Đời lữ thứ âm thầm chốn lạ
Nỗi niềm riêng buồn bã qua thơ
Dù cho non nước xa mờ
Tình thơ tiếng việt dìu mơ trọn đời…
*
Nhiều khi chán buông lơi chẳng thiết
Viết làm gì tình thiệt ai ưa
Xứ người phận bạc cày bừa
Cho xong một kiếp nắng mưa dãi dầu.
*
Gió sương bão nổi tình sâu
Dòng thơ tiếng Việt một bầu mộng mơ…
Bao năm dài phiêu bạt muôn nơi
Nhưng tâm luôn sáng rạng ngời
Tim nồng gắn bó chẳng lơi vận tình
*
Dòng song thất lung linh cõi mộng
Lục bát theo bay bổng trời mây
Dẫu cho năm tháng hao gầy
Không hờn ai oán tự gây não phiền…
*
Tâm tươi sáng triền miên dụng ngữ
Cho nội dung cớ sự phân minh
Giữ gìn ý tứ chân tình
Đãi bôi thì tránh, rẻ khinh nên từ.
*
Tuy mệt mỏi ngất ngư cũng ráng
Họa đôi câu khoái sảng tâm hồn
Dẫu đời vào tuổi hoàng hôn
Nhưng lòng tươi trẻ còn tồn tại tâm .
*
Đời lữ thứ âm thầm chốn lạ
Nỗi niềm riêng buồn bã qua thơ
Dù cho non nước xa mờ
Tình thơ tiếng việt dìu mơ trọn đời…
*
Nhiều khi chán buông lơi chẳng thiết
Viết làm gì tình thiệt ai ưa
Xứ người phận bạc cày bừa
Cho xong một kiếp nắng mưa dãi dầu.
*
Gió sương bão nổi tình sâu
Dòng thơ tiếng Việt một bầu mộng mơ…
-N3-Nguyễn Ngọc René – 26/05/2017

