NHỚ XƯA
Nguyễn Ngọc René
Áo dài màu trắng thướt tha
Một thời trung học ngọc ngà yêu thương
Sài Gòn đó dặm trường nhung nhớ
Nhìn hình xưa mà ngỡ hôm nay
Trang đài tà áo tháng ngày
Làm sao quên được mê say thuở nào…
Thời cắp sách chiêm bao ngắn ngủi
Bảy năm thôi lớp bụi phai mờ
Bây chừ tưởng lại như mơ
Mộng đời xưa cũ ai ngờ còn thương …
Nếu ai hỏi đoạn đường hay nhất ?
Xin trả lời tình thật sau đây :
Một thời hoa mộng đong đầy
Khung trời trung học tuổi ngây dại khờ…
Ngày mới lớn nhiều mơ vụng dại
Áo trắng bay cùng mái tóc đen
Ngọc ngà ươm mộng sách đèn
Ước ao thành đạt cài then học hành
Thời gian vụt trôi nhanh mới đó
Nửa kiếp người như ngọ qua cầu (1)
Một đời ngỡ tưởng được lâu
Mà nay tóc trắng bạc đầu da nhăn…
Giờ trở lại khô cằn đôi má
Áo dài xưa chừng đã không còn
Chạnh lòng nhớ thuở sắc son
Một thời thơ mộng Sài Gòn dấu yêu. …
Lang thang dưới nắng hanh chiều
Cõi lòng thổn thức thơ phiêu nỗi niềm…
N3Nguyễn Ngọc René – Paris – 23/01/2018
(1) ngọ: ngựa
NHỚ XƯA
{ Lục Bát – Song Thất }
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm