Chùm Thơ Made in Paris 4
Nguyễn Ngọc René
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh diễn ngâm
……………..
Dìu mây gom gió i tờ
Cố xây một áng chơ vơ dòng tình
Khẩn cầu may phước thần linh
Gia Long đọc thấy chúng mình ngày xưa…
*
Nhịp cầu bắc lại cho vừa
Hàn huyên tâm sự sáng trưa mát lòng
Gia Long ơi ! Hỡi Gia Long !
Đây Pétrus-Ký lưng còng nhả thơ…
*
………………
Để cho tình cũ đê mê
Đan tay nối lại lời thề sắt son…
*
Tình chung mộng đẹp Sài Gòn !
Khung trời kỷ niệm héo hon cuối đời
Sao đành tiếp tục buông lơi
………………
Thôi trả lại những gì trong quá khứ
Bước chân mòn đời cô lữ quê người
Mặc nhân gian con tạo cứ trêu ngươi
Hoài nhung nhớ , buồn , vui , cười…cũng vậy…
*
Ta như cát sóng biển về xô đẩy
Trôi phương nào cứ ở đấy cho xong
Nghĩ làm chi dĩ vãng nát tan lòng
Thân tuổi tác còn trông mong gì nữa…
………………
Thời gian xoá bụi hồng vương gót phủ
Bao tâm tư trầm bổng tụ còn đây
Viết làm chi năm tháng chảy hao gầy
Sao trở lại ngày thơ ngây mộng tưởng…
*
Thôi trả hết vạn sầu bay muôn hướng
Thu sẽ tàn cả hoa phượng phôi pha
Xếp vào ngăn chôn kín thuở ngọc ngà
Thả luyến ái trùng khơi ra tận biển…
……………….
Nguyễn Ngọc René