Album Chọc Lọc diễn ngâm  01 

Nguyễn Ngọc René

Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René

Ngọc Sang & Vân Khánh & Phong Thủy diễn ngâm

 

Nguồn thơ Chính Luật & Chính Vận made in Paris sáng tác về hai trường: Gia Long – Pétrus-Ký – Sài Gòn.

HOÀI NIỆM GIA LONG – PÉTRUS-KÝ

Bụi mù phủ lịm nát lòng
Còn nghe nhung nhớ Gia Long một thời
Thân già Pétrus tả tơi
Hoài mơ kỷ niệm nên lời câu thơ…

*

Hai trường dẫu có xa mờ
Tình chung một thuở cơn mơ chưa nhoà…
Gia Long rạng rỡ màu hoa
Trai Pétrus-Ký chan hoà vần thơ…

*

Dìu mây gom gió i tờ
Cố xây một áng chơ vơ dòng tình
Khẩn cầu may phước thần linh
Gia Long đọc thấy chúng mình ngày xưa…

*

Nhịp cầu bắc lại cho vừa
Hàn huyên tâm sự sáng trưa mát lòng
Gia Long ơi ! Hỡi Gia Long !
Đây Pétrus-Ký lưng còng nhả thơ…

*

Thì thôi chớ có thinh lờ
Thân anh ba ký ngồi mơ một đồng
Em thì hoa đẹp chợ đông
Vẫn còn đắt giá..mà chồng phương nao.?..

*

Phải chăng em đợi nơi nào
Có chàng ba ký chiêm bao trở về ?
Để cho tình cũ đê mê
Đan tay nối lại lời thề sắc son…

*

Tình chung mộng đẹp Sài Gòn !
Khung trời kỷ niệm héo hon cuối đời
Sao đành tiếp tục buông lơi
Em ơi đọc kỹ đây lời thiết tha…

*

Dòng thơ giản dị thật thà
Si em dẫu có ra ma phỉ lòng
Gia Long ơi hỡi ! Gia Long !
Một đồng ba ký lưng còng còn yêu…

*

Biết rằng em hết mỹ miều
Lên bà nội ngoại còn phiêu đây nè !
Xin đừng sang số vội de
Theo em anh chạy chân què còn đeo…

*

Thôi thì chấp nhận tình bèo
Một đồng ba ký chèo queo đợi chờ
Dang tay rộng mở cùng mơ
Nghĩa xưa trường cũ dẫu mờ thời gian…

GIA LONG – PÉTRUS-KÝ 

Ngõ trúc bờ ao lại nhớ nhiều
Nhìn hình rặng liễu lặng hồn phiêu
Quê hương một thuở còn niên thiếu
Phượng đỏ dìu mơ những buổi chiều…

*

Gia Long đến hẹn báo xuân chuyền
Vĩnh Ký trông chờ đứng đợi duyên
Gặp gỡ lần thôi năm một chuyến
Người đi bến vắng mỏi mong thuyền…

*

Quả đẹp trang đài áo trắng bay
Chờ mong hớn hở ngóng bao ngày
Thời gian giúp nhé thôi ngừng chảy
Tán ngẫu quên lời bán báo thay

*

Gia Long đáp lễ đón câu chào
Vĩnh Ký mang hàng báo mãi rao
Chọc ghẹo tinh ranh còn dặn bảo
Làm thơ mật ngọt hãy xen vào…

*

Đã hết thôi rồi kỷ niệm xưa
Trường tên đổi mất nhớ thêm thừa
Người em gái hỡi còn câu hứa ? !!
Sẽ gặp nhau mừng dẫu nắng mưa…

*

Gia Long – Vĩnh Ký đẹp muôn đời
Kỷ niệm nay còn rõ nét tươi
Sắc ngã màu phai cùng vận tới
Bài thơ gắng tả ngọt thay lời…

*

Giờ đây tóc bạc đã in màu
Nỗi nhớ trôi dần cũng chóng mau
Sắc phượng thu vờn như rướm máu
Về thăm chốn cũ nát tim nhàu…

GIA LONG – PÉTRUS BÁO XUÂN

Pétrus-Ký xuân về bán báo
Trường Gia Long mạnh bạo sân nhà
Áo dài trang nhã thướt tha
Đón chào cởi mở mặn mà đáng yêu…

*

Phát hành đội không nhiều quả ít
Hàng trăm em vây kích từng câu
Anh ơi chắc đã qua cầu ?
Vợ con mấy đứa bao lâu hỡi mình ?

*

Nhiều câu hỏi linh tinh còn nữa
Chuyện lòng anh..đôi lứa có chưa ?
Trả lời sao hết cho vừa
Tấn công dịp tốt nắng mưa thêm vào…

*

Anh mấy tuổi..? Mặt sao trẻ quá !..
Viết thơ tình thành quả trẻ trung ?..
Mấy người yêu ? Đã trùng phùng ?..
Hay còn chiếc bóng mây tung tìm nàng ?..

*

Thôi chớ có lang thang chi nữa
Nếu ưng thì xin hứa chờ nhau
Năm sau báo tết xinh màu
Em qua đáp lễ trước sau vẹn tình…

*

Bao năm tháng lung linh mộng tưởng
Để một ngày gắng gượng hay tin
Phải lòng trường khác mây nghìn
Bỏ Pétrus-Ký còn in mắt buồn…

*

Kể từ đó thơ tuôn nuối tiếc
Số phận mình..mọi việc do trời
Thu về gom được chữ rơi
Nguồn cơn chép lại rả rời mộng mơ…

*

Ôi! Nay kỷ niệm nhạt mờ
Có còn ai nhớ trang thơ tuổi hồng.?..

GIA LONG BÁN BÁO XUÂN

Qua đáp lễ báo này em bán
Giai phẩm xuân tình bạn hai trường
Gia Long – Pétrus ngầm thương
Năm nào cũng vậy lệ thường nên sang..

*

Quầy bán báo sẵn sàng em đợi
Bỗng vang lên em hỡi anh nè !
Tên Hùng có ghẻ tè le
Đáp liền Nghĩa lé một mè lác khô…

*

Như tiếng gáy gà cồ vang dậy
Tiếp theo sau sóng đẩy tuôn trào
Nhớ em ngày tháng hanh hao
Chờ trông mỏi mắt tim cào te tua…

*

Thẹn đỏ mặt gió lùa tóc rối
Chưa bao giờ chịu tội thế này
Tên gì em hỡi cho hay
Mua liền ký tặng ghi ngày giùm anh…

*

Dáng bẽn lẽn cũng đành đáp vội
Anh muốn thì xin lỗi ký liền
Lại còn đòi hỏi liên miên
Thêm luôn địa chỉ..đây tiền em ơi !…

*

Bìa của báo, ôi trời em hả ?!..
Anh sẽ mua giữ dạ nhớ thương
Trông em xinh đẹp má hường
Tự nhiên khỏi phấn cùng hương hoa vào…

*

Tui lớn tuổi mà sao em vậy ?
Con gái thì sức mấy hơn trai !
Chị ơi ! Thương dáng trang đài
Áo dài tha thướt mắt nai diễm kiều…

*

Còn tán tỉnh cho phiêu hơn nữa
Có tình yêu đôi lứa năm nay
Nằm trong giai phẩm hôm này ?
Học trò nhưng vẫn vòng tay hẹn hò…

*

Chọc ngoài miệng nhỏ to mà vẫn
Lấy tiền ra cẩn thận để mua
Bây giờ thu đã bao mùa
Nhớ hoài tết đến thi đua tay chìa…

*

Ai còn nhớ sẻ chia năm cũ
Kỷ niệm giờ mãi ủ trong tim ?
Thời gian mấy lớp nhận chìm
Hoài mơ tuổi dại ngày chim xa cành.?..

TA LÀ AI.?…

Ta trở lại trường xưa thân ái cũ

Mà tâm tư sao ủ rũ dật dờ

Một mảnh quần không manh áo ngất ngơ

Dáng thất thểu lòng thẩn thờ chi lạ…

*

Ta quên hết đắng cay lòng buồn bã

Tuổi thanh xuân mộng ôm cả trời cao

Thuở học hành ước nguyện những trăng sao

Giờ trở lại thân hanh hao tiều tụy

*

Trí đã mất bận lòng chi lo nghĩ

Lại hiện về từng mảnh kỷ niệm xưa

Ta là ai lặng lẽ bước chân thừa

Tên chẳng nhớ sáng, chiều, trưa..hoài vọng…

*

Chiều đã xuống mặt trời đà nghiêng bóng

Ta về đâu hồn cô đọng lập lờ

Trí óc nào thanh thản nhớ xưa mơ

Cùng chúng bạn tuổi dại khờ hoa mộng

*

Xin cho biết là ai lòng lay động

Sao u buồn nhung nhớ mộng xa xưa

Cũng nơi đây ước vọng mấy cho vừa

Mà năm tháng mấy mùa mưa cùng nắng

*

Tóc đã bạc pha sương màu tang trắng

Ta đi đâu mặc niệm lặng như tờ

Chỉ nơi đây ký ức chợt vươn tơ

Cố nhớ lắm từng bóng mờ xưa cũ

*

Bạn ơi hỡi có ai còn ấp ủ

Nói hộ ta sao cứ ngủ cơn say

Nhớ gì không lấp loáng những đêm ngày

Ta mất trí hay đời thay đổi mãi…

*

Thoi đưa đẩy mộng thời không trở lại

Đến bao giờ tình ngang trái đươm hoa….

Tìm đâu mộng cũ chan hoà

Những ngày thơ mộng trong ta còn nồng…