Album Chọc Lọc diễn ngâm 02
Nguyễn Ngọc René
Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René
Qua giọng diễn ngâm : Phong Thuỷ
Trích trong : “KHUNG TRỜI KỶ NIỆM Gia Long – Pétrus-Ký – Sài Gòn”
CHỐN CŨ TRƯỜNG XƯA
Thuở ấy .. bây chừ.. đã quá xa..
Còn đâu tóc bím tuổi trăng ngà..
Sầu lên khoé mắt buồn trong dạ..
Tưởng lại sân trường nhớ thiết tha…
*
Dừng chân chốn cũ trước ngôi trường
Kỷ niệm đua về nhớ lẫn thương
Bạn cũ đâu rồi chia vạn hướng..
Mình ta khắc khoải bện bên đường …
*
Cảm thấy lòng nao quyện gió chiều
Bao hình ảnh cũ bạn bè yêu
Giờ đây tưởng niệm nghe niềm thiếu
Trống trải hoài mơ cũng ít nhiều.
*
Chuông chùa Xá Lợi bỗng khua vang
Thảng thốt chiều buông xuống vội vàng
Mấy chốc hoàng hôn về lãng đãng
Thôi đành tiếp nhẹ bước lang thang…
*
Đã đổi tên rồi.. nhớ nữa chi.?..
Hồn xưa .. ấp ủ lá xanh rì ?
Hay là nức nở mòn suy nghĩ
Cớ sự sao đành đã khắc ghi…
*
Thì thôi số phận hẩm an bài
Hối tiếc chi nhiều một cánh mai
Lịch sử trường xưa còn vọng mãi
Gia Long cội rễ những anh tài…
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ … ĐỂ THƯƠNG…
Tặng các cựu Gia Long đấy nhé
Có thấy mình mau lẹ qua đường?
Ngát mùi thêm vị cùng hương
Những giờ tan học của trường ngày xưa…
Cổng Bà Huyện … nước dừa, bò gỏi…
Bánh lọt ngon mời gọi… bột chiên…
Quen ăn nên đã miệng ghiền
Sẵn đà đang đói chả kiêng cử gì…
Pa-Lắc-Ký … đợi chi?…Ai đợi?…
Chờ em ra để gởi thư tình?
Mần gì? Sao lại làm thinh?
Muốn bao bò bía? Hai mình cùng xơi?…
Tuy e thẹn nếu mời em sẽ
Gì… chứ ăn… em lẹ Ô kê
Xong rồi xách tập đi về
Hợp nhau hẹn nữa say mê ăn hàng…
Khi trời đẹp lang thang chung bước
Dạo một vòng xuôi ngược cho vui…
Kìa xe đậu đỏ ngọt bùi
Ghé vào thưởng thức không lui chân nào…
Ôi quá tiếc… làm sao gặp lại?
Chuyện ngày xưa đã mãi xa vời…
Thu về lá đổ, mưa rơi
Nhớ nhiều tuổi dại một thời học sinh…
Ảnh kia hoài niệm bóng hình
Ăn hàng ở tuổi đẹp xinh nhất thời…
Khi nào có chút thảnh thơi
Hẹn hò tao ngộ ta mời mía lau…
MỘT KHẮC HOÀI MƠ
Dép giày em bỏ không mang
Trèo lên cửa sổ hai nàng Gia Long
*
Đây một ký ba đồng đấy nhé
Khoe áo dài cười nhẹ tìm duyên ?
Mắt nhìn xa thẳm đen huyền
Bao năm chờ đợi giờ xuyên lục nè …
*
Ba bốn ký phải nghe kỹ nhá !
Mấy chục năm ròng rã mỏi mòn
Thơ đâu ? Vần chẳng được non !
Gắn vào thêm chữ cho tròn nên câu !
*
Thơ phải gởi toàn cầu biết đấy…
Không hai tui sẽ quậy không tha
Nhớ mần từng khổ đậm đà
Cho ngâm càng tốt bay xa dòng tình…
*
Thì cứ khẩn thần linh hoá phép
Sự nhiệm mầu xinh đẹp ra hoa…
Hai trường xưa vẫn chan hoà
Dở vần thông vận..cho qua coi chừng !
*
Hơn thế nữa vần lưng phải mượt
Đúng luật thơ sau trước cho tường
Hỡi chàng ba ký mến thương
Ráng mà nắn vận..má hường sẽ khen…
*
Ừa thì cứ chong đèn bắt vận !
Cho Gia Long ngớ ngẩn đọc bài
Ngâm à ! Cho mượn đôi tai
Vừa nghe thích thú miệt mài hoài mơ…
*
Chỉ là hoài niệm xa mờ
Hình kia bày tỏ dòng thơ hai trường …
Hai nàng đứng ngẩn dễ thương
Nhận hàng đi nhé..má hường còn không.?..
*
Dung và Hoa lúc xuân nồng
Trèo cao hóng gió mênh mông mộng lành…
TRƯỜNG XƯA NGHĨA CŨ
Đây trường đẹp quá.. cũ xa xưa
Ướm mộng nhiều mơ chứa tợ dừa
Đã học ngày xuân thời khói lửa..
Ôm ghì kỷ niệm sáng chiều trưa …
*
Bởi thế bây chừ viết tả đây
Trời thu dệt những lá rơi đầy
Thơ về nhắc lại ngày xưa ấy
Một thuở xuân còn lịm chất ngây…
*
Tên đà biến dạng đã từ lâu
Nghĩ tới mà sao thấy nghẹn sầu
Kỷ niệm đong đầy in rõ dấu
Thương trường nức nở khối tình sâu…
*
Bởi vậy duyên trời hội ngộ nhau
Cùng ra vận tứ dệt muôn màu
Ôm vần ngữ đặt hồn như máu
Đỏ thắm tơ lòng nghĩa trước sau…
*
Khung trời tuổi dại đã mù xa..
Nhắc chỉ tìm vui thuở ngọc ngà..
Dĩ vãng còn đây dầu vạn ngả
Tim nồng nối nhịp bản tình ca…
*
Thương nhiều kỷ niệm một trời mơ
Trót bỏ từ lâu vạn nẻo mờ
Nhớ lại mà sao lòng cứ ngỡ
Hôm nào mới đó tuổi còn thơ…
*
Vào thu lá đợi ơ hờ..
Gió về bay rụng rồi mơ ngập hồn
Bây chừ nắng ngã hoàng hôn..
Vận liền kết lại sinh tồn câu thi…
DĨ VÃNG MÙ XA
Chùa Xá Lợi em vào ôn lại
Những bài kia học mãi chưa nhừ
Gia Long trường nữ nào bư
Vậy mà gạo miết cộng trừ nhân chia…
*
Chàng Pétrus ô kìa đứng đợi
Mấy tháng qua chới với si tình
Ước thầm may gặp thần linh
Thêm nhiều can đảm tự mình tỏ ra…
*
Sợ lại nhát thôi thà kêu bạn
Nhờ đưa giùm một bản tình thơ
Gặp em tim bỗng dại khờ
Mối duyên oan nghiệt đường tơ kết rồi…
*
Em viện cớ không thôi rắc rối
Sắp lấy chồng xin lỗi anh ơi…
Nghe ra sụp đổ cả trời…
Tim nhàu lệ ướt giọt rơi bẽ bàng…
*
Chàng Pétrus lang thang nuối tiếc
Ôi tình đầu cay nghiệt lắm thay
Cô đơn tủi phận tháng ngày
Đi vào nghiệp lính người hay tỏ tường…
*
Giờ luống tuổi xót thương chuyện cũ
Tâm bất an còn ngụ trong lòng
Tội người tan nát ước mong
Ba lô gánh nặng lưng còng cưu mang…
*
Vào cuộc chiến thôn làng, rừng núi..
Chết, sống còn thân tủi phương nào…
Cách gì tạ lỗi.. làm sao.?..
Một lần gặp lại để chào tình xưa…
*
Dẫu rất biết quả thừa mong muốn
Bao bể dâu quá muộn một đời
Xuân thì tuổi dại ai ơi !
Bạc đầu tóc xám nhớ thời học sinh…
*
Nguồn cơn kể chút sự tình
Xế chiều tưởng niệm.. bình minh mộng vàng…