Tình Tri Kỷ 03 – CHIÊM BAO MỘNG DÀI

Nguyễn Ngọc René

chiem bao mong dai

 

Những ý nghĩ rã rời trong trí

Không thể nào thoát dị vào quên

Vì sao cứ mãi tâm bền

Bóng hình xưa cũ cùng tên hiện về …

*

Ôi đôi mắt đê mê rực sáng

Để hồn em chói rạng hương tình

Mong chờ giọt nắng bình minh

Sưởi lòng hiu quạnh Ta Mình cùng phiêu…

*

Em đã thấy muôn điều muốn nói

Nhưng ngập ngừng chỉ gọi tên anh

Bể dâu chim phải xa cành

Tìm đâu người hỡi ! Xuân xanh mất rồi…

*

Từ cách biệt nổi trôi xứ lạ

Nhớ vòng tay vụng đã ôm eo

Những lần dạo phố xe đèo

Honda thong thả mà leo lên cầu.

*

Rồi từng hạt mưa ngâu bất chợt

Nép vào anh cho bớt lạnh đây

Bây giờ chiếc bóng hao gầy

Tìm đâu sưởi ấm làm hây má này…

*

Anh phiêu bạt mê say hiện tại

Nhớ ngày xưa còn mãi hay không

Phương trời kỷ niệm xuân nồng

Có người bạn gái mênh mông u buồn

*

Vòng tay đó sao luôn gợi nhớ

Mộng ngày nao trót lỡ không tròn

Bây chừ ngồi tiếc tuổi son

Thả hồn hoài niệm Sài Gòn dấu yêu…

*

Anh nhớ hết những chiều phai nắng

Nụ hôn đầu lẳng lặng chưa trao

Nợ em giây phút ngọt ngào

Duyên tình tri kỷ chiêm bao mộng dài…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 20/08/2018 

Tình Tri Kỷ 03 – CHIÊM BAO MỘNG DÀI

Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Thơ & thực hiện vidéo Nguyễn Ngọc René

LD Studio – Phòng thu âm tại TP Huế