Album Chọc Lọc diễn ngâm 04
Nguyễn Ngọc René
Dòng thơ Made in Paris
Tác giả thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh và Phong Thuỷ diễn ngâm
NUỐI TIẾC NGÔ ĐÌNH LONG
Phong Thủy diễn ngâm
Lặng lẽ về thăm chốn cũ này
Sài Gòn một thuở áo dài bay
Bao năm viễn xứ thời gian chảy
Mãi nhớ trong tim tháng lẫn ngày…
*
Bao là kỷ niệm tuổi còn thơ
Dụng chữ vào câu vận ngóng chờ
Giọng Huế Ngô Đình Long giúp đỡ
Ai ngờ đổ mất cả cơn mơ…
*
Nghệ sĩ vừa nêu giã biệt trời
Về miền cõi tịnh nghỉ yên nơi
Hồn anh vĩnh cửu đà đang đợi
Giọng ấm còn vang cả tiếng hời…
*
Thơ này cảm tác nghĩ về anh
Nghệ sĩ ngâm thơ ướm mộng lành
Láy chữ do nguồn hơi vững mạnh
Thôi đành chúc phúc tận trời xanh…
*
Tiễn biệt nên bài giọng Huế ngâm
Thay anh nối nhịp bổng khi trầm
Niềm yêu thính giả còn say đậm
Lãng tử thi cầm bỏ võ lâm…
*
U buồn đến trễ tiếc làm sao
Phú chẳng .. anh ngâm giọng ngọt ngào…
Hạnh phúc duyên mình không kết tạo
Gian trần khó được thỏa chiêm bao…
*
Thôi thì chuyện đã thế còn đâu
Nỗi nhớ về anh những vận sầu
Kỷ niệm lưu hoài in rõ dấu
Thơ vần mấy nhịp tỏ tình sâu…
****
THƠ RU GỌI HỒN
(SBLB – Thơ Song Bát Lục Bát)
Vân Khánh diễn ngâm
Tàn thu đến phận người gần huyệt lạnh
Tháng ngày trôi ray rứt mảnh hồn thơ
Nhớ về dĩ vãng xa mờ
Vui buồn hạnh phúc trong mơ còn tìm…
*
Đời viễn xứ cô đơn chim lẻ bạn
Nhớ nhung nhiều nghe từng bản nhạc xưa
Mơ hoài bóng mát hàng dừa
Tâm nghiêng xứ sở nắng mưa dãi dầu
*
Mòn ký ức càng chìm sâu quá khứ
Viết gì đây đời lữ thứ miệt mài…
Nhiều khi tưởng đến chiều phai
Khói lên nghi ngút hình hài quê hương…
*
Vẫn rất biết qua chặng đường trần thế
Có mấy ai nào có thể hai đời
Sống rồi phải chết buông rơi
Xuôi tay nhắm mắt theo lời kinh vang…
*
Sao lại sợ nỗi muộn màng hay sớm
Lìa cõi trần ..quả ghê gớm lắm sao.?!..
Về thì thanh thản lời chào
Viết câu vĩnh biệt lòng nao cũng thừa
*
Đời cơm áo bao nắng mưa khó nhọc
Chốn ta bà buồn vui khóc đủ rồi
Phận già tóc bạc nổi trôi
Vĩnh hằng yên nghỉ tới hồi mộng du
*
Thu tàn đông đến mây mù
Tỉnh say một cuộc thơ ru gọi hồn…
****
BÓNG MỘT NGƯỜI
Phong Thủy diễn ngâm
Tuổi đã vào thu nhớ ngọc ngà
Phương trời ước vọng chảy trôi xa
Tâm hồn thả mộng về bao ngã
Hiện tại thì không lắm mặn mà…
*
Lưng còm tóc bạc muốn như xưa
Gởi gió cầu mơ biết cũng thừa
Sáu chục hơn rồi lo chạy bữa
Thân nghèo gối mỏi sáng chiều trưa…
*
Mở mắt tìm cơm áo phận mình
Ra đời đã nợ kiếp điêu linh
Thôi đành phải vậy nào toan tính
Cái khổ triền miên quả cực hình…
*
Tình yêu chẳng biết sự vuông tròn
Ngậm đắng bao chiều dạ héo hon
Một kiếp trần ai nào có chọn
Buồn đau quạnh quẽ mộng hao mòn…
*
Ước nguyện lần thôi cũng sướng nhiều
Ơn trời diễm phúc được người yêu
Nâng khăn sửa túi vui lòng chịu
Một áng tình thơ quá mỹ miều…
*
Quen rồi phận hẩm nắng dầm mưa
Bất hạnh, cô đơn.. chán cũng thừa
Nguyện ước ai người cho má tựa
Mơ màng ấm dạ vẫn còn chưa…
*
Tóc xoả bờ môi đón nụ cười
Khung trời rạng rỡ mắt ngời tươi
Bình minh nắng đẹp cùng nhau sưởi
Thấp thỏm chờ trông bóng một người …
****
DUYÊN TÌNH PHÔI PHA…
Phong Thủy diễn ngâm
Ngồi nghe gió cuốn mưa tuôn
Mây vờn đỉnh núi xong luồn lá bay
Bên này lòng nhớ mỗi ngày
Sang sông sáo có thường hay nhớ về ?
*
Làng xưa cảnh cũ vùng quê
Có người còn mộng lời thề xa xăm
Để rồi ngớ ngẩn trăng rằm
Thả hồn dệt ái tháng năm đợi chờ…
*
Nửa đời mải miết cơn mơ
Sầu lên khoé mắt đã mờ chốn xưa
Nỗi niềm ước cũ nay thừa
Mà sao ngây dại còn chưa xoá nhoà…
*
Cuộc tình nào trọn hương hoa
Mấy ai hạnh phúc chan hoà tim yêu
Thả hồn bay bổng sáng chiều
Sáo ơi ! Nhớ mãi cùng phiêu ngày nào…
*
Bây giờ ngồi đấy lòng nao
Duyên xưa phai nhạt ngọt ngào đã tan
Thu về lá đỗ đời tàn
Tim hoài gắn bó thở than kiếp người…
*
Rồi thì đến lúc buông lơi
Giã từ trần thế bỏ trời xuống âm
Xác kia hoà với nước ngầm
Rã tan còn cốt hòm ngâm bẽ bàng
*
Tình cờ..sáo lại..bay ngang..
Nghĩa trang buồn thảm ..đôi hàng..lệ rơi…
****
THU LẠI THU
MC Hồng Vân
Vân Khánh diễn ngâm
Những lá thu vàng đượm nét tan
Trời Âu phủ lịm dáng mây ngàn
Mùa thu đến nữa dường mong đợi
Áo mới sao mà lại thở than…
.
Gió nhẹ mơ nhiều bóng yến oanh
Đàn ai bổng vút lá xa cành
Dư âm vụt tắt mờ nhân ảnh
Khói quyện theo dần ánh nguyệt thanh
.
Vẳng tiếng dàn chuông của giáo đường
Chim kià nhắm hướng nẻo nào phương ?
Về đâu trống vắng hồn bao hướng
Đến tận nơi nao những phố phường ?..
.
Mấy vạn mây tầng mãi chốn cao
Cô đơn thấm giọt gió mưa rào
Tàn canh vắng ngõ còn thao thức
Vẫn đợi , ai chờ ? Ngóng ánh sao..
.
Thấp thoáng trăng về chợt nhớ nhung
Trời cao gợi sắc thuở tương phùng
Khuya rồi thức đợi gì thêm nữa ?
Khuất nẻo xa mù n guyện ước chung
.
Đã cuối thu rồi khoác áo tang
Hoàng hôn tiễn lá úa thêm vàng
Rồi đây đến nữa chờ năm mới
Một kiếp tình thu muộn lỡ làng…