CHÚT TÌNH HOÀI NIỆM 

Nguyễn Ngọc René

{ Đôi dòng thơ thẩn, made in France, tặng cho những ai là cựu học sinh Gia Long – Pétrus-Ký – Sài Gòn.}

Chut Tinh hoai niem 01

Lặng lẽ về thăm để thấy sầu
Tên thì biến dạng mất còn đâu
Hai trường số phận buồn ai thấu
Vĩnh Ký – Gia Long một khối rầu !

*

Chiều thu trở lại ghé thăm trường
Vạn lý xa mờ bởi mến thương
Gợi nhắc tâm hồn bao mộng tưởng
Sầu vương gõ nhịp bước bên đường…

*

Nuốt lệ u hoài tiếc ngẩn ngơ
Người em áo trắng đã xa mờ
Nơi nào hạnh phúc hồn luôn mở
Nghĩ đến sân trường ngủ có mơ..?.

*

Sao mà tái ngộ dáng xưa đây.?..
Cách biệt mù xa lớp bụi dầy
Mặt đã in hằng thêm tuổi đấy
Ai nào nhận diện thuở còn ngây

*

Mấy độ thu về chợt nhớ nhung
Càng thêm ước vọng mối tương phùng
Vui mừng đối mặt nhìn nhau cũng
Ấm cả đôi lòng kỷ niệm chung.

*

Mơ màng biết chẳng được gì đâu
Trót đã ngàn khơi lỡ nhịp cầu
Sống mãi riêng mình ai hiểu thấu
Tâm hồn lắm mộng bởi tình sâu…

*

Kỷ niệm mù xa nhạt rã rời
Bây giờ tóc bạc rớt nhiều nơi
Trầm tư nghĩa địa bao ngày tới ?
Khoảnh khắc vừa qua…một kiếp đời…

*

Xa rồi nhắc lại chữ vào thơ
Vạn khổ sầu vương bóng nguyệt mờ
Gói lại cho hồn luôn rộng mở
Hai trường tưởng niệm vẫn hoài mơ..?..

-N3-Nguyễn Ngọc René – 10/09/2017

CHÚT TÌNH HOÀI NIỆM
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Ngọc Sang diễn ngâm