TÌNH TRI KỶ

Nguyễn Ngọc René

tinh tri ky.jpg

Bốn chục năm liền chẳng gặp nhau

Tình thân bạn cũ chửa phai màu

Bao mùa phượng vĩ ngời như máu

Vẫn nhớ trong lòng vẹn trước sau…

*

Kỷ niệm xa mờ dĩ vãng xưa

Còn lưu luyến ái ngọt như dừa

Than hồng chửa tắt bừng say lửa

Sưởi ấm tâm hồn mặc gió mưa…

*

Từ khi tái ngộ có ai ngờ

Sợi chỉ vô hình quấn chặt tơ

Số mệnh an bày ai lại ngỡ

Tình yêu trỗi dậy chẳng mong chờ…

*

Tưởng mất nhau từ buổi biệt ly

Làng quê cuốc đất hoặc kinh kỳ ?

Làm sao kết được tình tri kỷ

Gặp gỡ may nhờ bởi áng thi…

*

Ngày kia cảm thấy cả đôi mình

Dạo khúc tim nồng cũ đẹp xinh

Nối lại cầu mơ trời đã định

Đồng tâm nhịp thở mối chân tình…

*

Có phải hồi xuân .. cớ sự gì ?

Hai mình luống tuổi.. Ái làm chi ?

Phương trời cách biệt cùng hoan hỉ

Sáu chục mà sao giống dậy thì…

*

Mưa dầm đất ẩm thấm xuyên lâu

Chữ ái bừng lên diệt nỗi sầu

Bởi vậy phone hoài bao chuyện ngẫu

Như sào khó nhổ.. cắm đà sâu…

*

Từ nay đã hết cơn rầu

Tình đôi tri kỷ càng khâu mộng lành…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 15/08/2018

TÌNH TRI KỶ

Thơ + Thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm.