HUYỆT SÂU LIỆM TÌNH

Nguyễn Ngọc René

huyet sau liem tinh 01

Làm sao tránh khỏi huyệt kia ?
Sống nay , mai chết ô kià nhân gian
Dẫu rằng muốn trốn mây ngàn
Ai không khỏi tử mà than được gì .?..

*

Thì đừng vội chuốc lâm ly
Vĩnh hằng yên nghỉ mộ thì tên ta
Du miên nguyệt thẹn trăng ngà
Say tình mây gió mặn mà nước non

*

Bây giờ ta vẫn sống còn
Hồn thơ cứ thả sắc son tháng ngày…
Như chim đã xổ lồng bay
Đủ lông thêm cánh mộng này mơ hoa

*

Mình tôi ở lại say ngà
Dật dờ chưa tỉnh thì ra lụy tình
Cuộc đời vẫn lắm lung linh
Lang thang sầu muộn riêng mình cưu mang …

*

Vào thu tuổi muộn màng xuân thắm
Một kiếp đời hiu hẩm cô liêu
Còn đây mộng tựa ráng chiều
Hoàng hôn đã điểm niềm yêu bẽ bàng

*

Tình gắn bó hay mang bùa ngải .?.
Giữa biển đời sao lại gặp nhau
Tháng ngày xây mộng đẹp màu
Lòng luôn chung thủy trước sau tươi nồng

*

Nay trả lại mênh mông nỗi nhớ
Cuộc tình xưa những ngỡ lâu bền
Bây giờ cố gắng mà quên
Định phần trời đất bắt đền ai đây .?..

*

Thú đau thương đã vơi đầy
Bóng mờ nhung nhớ để ngây tình buồn…
Mặc đời như nước chảy tuôn
Dòng mơ ta lượm nên nguồn tứ thơ …

*

Từ nay thôi hết mong chờ
Huyệt sâu chôn kín chơ vơ nỗi niềm…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 27/09/2016 

 

HUYỆT SÂU LIỆM TÌNH 
{ Tức ảnh/Sinh vần : Cảm tác qua hình ảnh. } 
Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René
Ngọc Sang & Vân Khánh diễn ngâm