MỘT CHỮ THƯƠNG
Nguyễn Ngọc René
Ngọc Sang & Vân Khánh diễn ngâm
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Lạnh lẽo trăng tàn tỏa sáng mơ
Mà đây thất thểu với mây mờ
Phương nào mỏi mệt niềm nhung nhớ
Ngắm cảnh khơi màu gợi ý thơ…
.
Mấy độ tàn thu lá vẫn vàng
Đâu rồi gió nổi cuốn mây sang
Trăng nằm sóng soải tuôn vầng sáng
Mặc kiếp nhân gian lắm phũ phàng…
.
Tựa bóng riêng mình ngắm Cuội thôi
Buồn sao lữ khách lệ tuôn rồi
Về đâu kiếp tận tơ chùng rối
Khát vọng sâu , chìm , lặng , nổi, trôi…
.
Mệt mỏi trăng buồn tỏa sợi thương
Mờ xa lữ khách trải trăm đường
Bao giờ trở lại về chung hướng
Chốn cũ đâu còn vị ngát hương
.
Cuối nẻo phiêu bồng thỏa chí trai
Mà sao dạ thẫn cứ mơ hoài
Người em nhỏ bé buồn luôn mãi
Dõi mắt trông chờ ước nguyện phai…
.
Mấy độ tàn phai ánh nguyệt mờ
Bao mùa đã đổi vướng vần thơ
Còn đây mộng mị lòng nhung nhớ
Phủ lịm tình xưa một kiếp chờ…
.
Chốn cũ em còn mãi nhớ không ?
Tình ươm nóng bỏng đượm mây hồng
Duyên mơ đã định từ thiên bỗng
Gắn bó đôi mình đã đợi trông…
.
Vậy nhé cho đời chút vị hương
Vần thơ chắp nối ngọt như đường
Dầu cho biển rộng trăm ngàn hướng
Dạ quyết tâm nguyền một chữ thương…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 20 09 2016