KHẮC KHOẢI TÌNH QUÊ 

Nguyễn Ngọc René

Khac khoai tinh que 04

Khac khoai tinh que 01Giá lạnh đông tàn buốt cả tim 
Từ lâu chẳng biết bến đâu tìm 
Xa quê đất tổ hằng nhung nhớ
Một mảnh trăng mòn mỏi cánh chim
.
Chùm thơ tứ tuyệt gợi thêm sầu 
Lặng lẽ nơi này dõi mắt sâu 
Tuyết lại muôn chiều bay các nẻo 
Nhìn quanh thảng thốt dạ khơi rầu 
.
Khac khoai tinh que 02Chỉ sống bên lề những cuộc chơi
Gầy hao má hóp lệ thay lời
Dư âm bến cũ tay nào với 
Một kiếp phong trần vị đắng rơi …
.
Chờ xuân chậm rãi đến bao nhà 
Viễn khách mơ màng vọng tưởng xa 
Mất cả bao năm hoài luyến nhớ 
Vùng quê thắm đượm ánh trăng ngà.
.
Khac khoai tinh que 03Mấy chục năm rồi chẳng thấy đâu
Gia đình xa tít thiệt thêm sầu 
Buồn lên mãi bám thân hồ hải 
Đợi đến bao giờ ..xuống huyệt sâu.?..
.
Ngoài kia gió thổi nhạn như diều 
Đến tận nơi nào mộng ước phiêu ? 
Lãng tử nhìn xa hoài cố quốc 
Lòng nao khắc khoải tím mây chiều…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 27/02/2017

KHẮC KHOẢI TÌNH QUÊ 


Cảm ơn NS Hồng Hạnh đã diễn tặng bài ngâm 
Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René