GIỌNG NGÂM CỐ ĐÔ HUẾ
Nguyễn Ngọc René
Thơ tự viết xong ngâm quá giỏi
Thật hay răng mời gọi cơn buồn
Người nghe thương cảm lệ tuôn
Cảm ơn nha mụ giọng nguồn Huế yêu…
*
Xin đa tạ thơ nhiều cảm xúc
Của anh ba (N3) thảo bút gởi về
Chọn tui chất giọng miền quê
Huế mình đặc sắc không nề xa xôi…
*
Tui không biết.. đứng ngồi nghe mãi
Tưởng mụ làm rồi lại diễn ca
Chứa đầy cảm xúc chan hoà
Y rằng tác giả nên hoa tỏ bày…
*
Thiệt không rứa ! Giọng bay chất Huế
Hàng xóm nên.. ân huệ động viên .?.
Nghe thơ vì trót cái ghiền
Khen nhau luôn suốt triền miên cả ngày…
*
Mới sáng sớm mà say mụ ạ
Lòng cảm nghe thơ tả lệ rơi
Khi mô ngâm tặng vài lời
Bài chi cũng được cho vơi kiếp đời…
*
Hãy chuẩn bị nghỉ ngơi đi nhé !
Bội thực thơ không nhẹ gì đâu
Sợ rồi sẽ chán thêm rầu..
Không chi mụ hỡi.. còn lâu..thật tình.!..
*
Lệ rơi đó bình minh mới đến
Cảm lời ngâm buồn bện tâm hồn
Sáng chiều nghe tới hoàng hôn
Mà mê kinh khủng ngự tồn trong tim…
*
Dẫu cho đời cứ ba chìm
Nghe ngâm mà tưởng như chim lưng trời…
.. Giờ thì mụ hãy nghỉ ngơi..
Gối đầu lắng giọng trao lời ngâm đây…
*
Như dòng Hương nước vơi đầy
Dìu mơ mấy phút mà ngây mộng lòng…
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 21 05 2018
GIỌNG NGÂM CỐ ĐÔ HUẾ
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm