TÌNH ĐỒNG HƯƠNG
Nguyễn Ngọc René
Thơ : Phan Quỳnh Như & Nguyễn Ngọc René – Phong Thuỷ diễn ngâm
Xứ người đất khách gặp nhau
Tình quê hương thắm trầu cau xứ Gò
Trời còn đông lạnh co ro
Mà sao thấy ấm như lò sưởi than
*
Làm chung một hãng mấy ngàn
Vô tình vài tiếng hỏi hang chung làng
Cùng vui tiếng Việt thênh thang
Vào thơ ghi lại đôi hàng mến thương
*
Ngọc Hoà họ Nguyễn tên thường
Laurent tên Pháp du dương nào vừa
Bao ngày cùng hãng sớm trưa
Ăn chung thơ thẩn không chừa gọi nhau
*
Bao năm quen biết đượm màu
Đồng hương tha thiết trước sau vẹn tình
Vài câu lục bát lung linh
Ghi vào câu chữ chung hình hôm nay
*
Cho nên thơ lại trình bày
Thành câu nho nhỏ mây bay tình nhà …
Phan Quỳnh Như :
Mơ màng giấc ngủ còn xa
Vào nơi Facebook lướt qua đôi dòng
Bình minh giữ chốn trời đông
Hình anh với cậu giữa lòng Paris.
Nhân gian mặt đất cuồng si
Sao tình ta kết đậm thi vô cùng?
Nối vòng tay lớn ung dung
Đồng hương ruột thịt ta chung xứ Gò
Chân nơi viễn xứ thân cò
Anh là thầy dạy học trò em đây
Cùng quê Kiểng Phước, Tân Tây
Và tình bằng hữu nơi đây cậu Hoà
Trăm năm trong cõi người ta
Nghĩ mình có phải ruột rà tiền xưa?
Mừng vui biết mấy cho vừa
Hình anh với cậu tình mưa ngập lòng
Gò Công, Pháp, Mỹ mênh mông
Vòng tay nối chặt tim hồng về đây.
*
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 02/02/2016