ÔI QUÊ HƯƠNG
Nguyễn Ngọc René
Tháng tư cuối, triệu người đau khổ
Ngày ba mươi..từ độ cưu mang
Mất nhà của cải lẫn vàng
Vì thân chiến bại lang thang vào rừng…
*
Kinh tế mới lệ rưng từng giọt
Phải chặt cây che gió nhà tranh
Trồng khoai cuốc đất thực hành
Chán chê khổ cực mỏng manh thân tàn…
*
Vì thế cuộc ly tan đất nước
Phải vượt biên cho được chẳng ngơi
Bao lần bị gạt tơi bời
Mất tiền, tù tội không lơi ý cuồng…
*
Nước vẫn đó tay luôn cứ tát
Việc rủi may còn bạc hùn nhau
Cuối cùng sóng gió biển nhàu
Qua cơn bĩ cực trước sau đến bờ
*
Nơi đất Thái niềm mơ vui sướng (1)
Ai ngờ đâu nay hưởng tự do
Bỏ đi ngày tháng tơ vò
Từ giờ ăn ngủ chẳng lo phập phồng.
*
Bao năm tháng mênh mông xứ lạ
Vẫn nhớ về với cả lòng thương
Sài Gòn bao ngả chặng đường
Làm sao quên được quê hương thuở nào…
-N3- Nguyễn Ngọc René – 16/04/2017
(1) Thailand