TÌNH TRI KỶ 02 – TAO PHÙNG 

Nguyễn Ngọc René

Tinh tri ky 02 - Tao phung.jpg

Đã mấy đêm rồi lại nhớ thương
Tình xưa trổi dậy lúc chung trường
Hai mình cách biệt về trăm hướng
Chẳng đứt phim thì sẽ ngát hương …(1)

*

Đèo nhau dạo phố những năm dài
Tưởng mất đâu ngờ chửa vội phai
Dĩ vãng ngày xưa giờ sống lại
Niềm thương nối nhịp ngõ hoa cài …

*

Cũng tại anh vào núi thẳm sâu
Còn em sợ gả phế binh ngầu
Dân rừng chẳng học cùng thêm xấu..
Vội lấy anh chồng.. chẳng được lâu…

*

Giòng sông ngã cắt rẽ đôi bờ
Mấy chục năm rồi chỉ ước mơ
Hạnh phúc trời ơi ! Đò trót lỡ…
Vào thu tóc bạc có ai ngờ …

*

Chúa đã cho mình gặp lại nhau
Từ hôm thấy vạn ánh muôn màu
Tri âm quyết giữ như giòng máu
Tỏa khắp thân hình trước lẫn sau…

*

Giờ đây kể hết chuyện hai mình
Bão táp mưa cuồng..thuở học sinh…
Tả lại điêu linh lòng lặng tĩnh
Trần ai khó nhọc..đã đăng trình…

*

Cuộc sống bây giờ ý nghĩa ghê !
Cầu xưa nối nhịp sẵn môi kề
Cùng vui cuối kiếp vần thơ kể
Mắt dõi xa gần dạ cũng phê…

*

Mây hồng sống lại tuổi ô mai
Nhịp trái tim son vẫn mộng hoài
Trót đã thương nhiều nên viết lại
Đôi dòng kỷ niệm chửa hề phai…

*

Tưởng lãng quên rồi dĩ vãng xưa
Từ lâu tháng rộng những năm thừa
Khung trời chốn cũ còn chan chứa
Tuổi ngọc xa vời lịm nắng mưa…

*

Cùng đưa kỷ niệm thuở chung trường
Tỏa ngát tâm hồn vọng cố hương
Vận kết ôm ghì không mộng tưởng
Trầm tư kể thuật rõ nay tường…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 10/07/2018

(1) 30/04/1975 

TÌNH TRI KỶ 02 – TAO PHÙNG

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm