VIẾT ĐỂ BUỒN RƠI…
Nguyễn Ngọc René
Quả chán không màng viết nữa chi
Mà sao chữ bám vận tay ghì
Chờ lâu độc giả mòn tâm trí ?
Bỏ mặc thôi rồi sũng áng thi …
*
Rằng thơ miễn phí chẳng hao tiền
Mỗi sáng đi vào đọc trước tiên
Hoặc rảnh thì vô rồi thẳng tiến
Bài xem lướt nhẹ khỏi than phiền…
*
Cũng có bao người chỉ nhấn lai (like)
Vừa xem thấy tựa chẳng coi bài !
Thì thôi bỏ nhé chi thừa thãi
Để áng thơ vần chóng nhạt phai…
*
Dòng thơ cố tỏ tháng năm đầy
Bởi quá yêu nhiều nặng chữ ngây
Bắt điệu đeo vần khi chợt thấy
Vào câu nắn lại cũng hao gầy.
*
Viết để tìm quên chút phận đời
Lo cày lẫn cấy thật nào ngơi
Còng lưng cũng phải lần đi tới
Biết cậy vào ai.. đất hỡi trời…
*
Mây trôi nước chảy lướt qua cầu
Một kiếp gian trần chóng chẳng lâu
Tất cả con người ai cũng thấu
Thì thôi chớ bận mãi lo rầu…
*
Thơ về cứ kệ viết người ơi
Có hại gì đâu chỉ mấy lời
Cố diễn tìm vui và ngóng đợi
Ưu phiền sẽ dứt để buồn rơi…
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 25 09 2017
VIẾT ĐỂ BUỒN RƠI…
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Ngọc Sang & Vân Khánh diễn ngâm