NỖI NHỚ MẸ YÊU
Nguyễn Ngọc René
Tự dưng nhớ quá mẹ hiền
Dùng câu lục bát triền miên giải buồn
…
Bây chừ nhìn giọt mưa tuôn
Tìm đâu thấy nữa cội nguồn yêu thương
Dẫu đời xuôi ngược dặm trường
Nhớ hoài bóng mẹ dầm sương dãi dầu…
.
Từ ngày xa xứ làm dâu
Hết tình trọn nghĩa bạc đầu vì con…
Trăm năm bia đá dẫu mòn
Tình yêu chung thủy sắc son bên chồng …
.
Giờ đây ngơ ngẩn mênh mông
Sầu lên nhớ mẹ tuổi hồng còn đâu….
Dõi nhìn mây thẳm dạ sầu
Ước gì còn mẹ đêm thâu cận kề…
.
Thả hồn trở lại thôn quê
Nhớ thương da diết mơ về chốn xưa
Xa đưa gió đẩy lá dừa
Gợi sâu nỗi nhớ nắng mưa dòng đời…
.
Bây giờ nước Việt trùng khơi
Đất người vun xới rã rời cưu mang
Phút giây thấm thoát muộn màng
Nửa đời viễn xứ thênh thang miệt mài.
.
Mỗi khi tết đến nhìn mai
Sầu lên nhớ mẹ u hoài khôn nguôi…
-N3-Nguyễn Ngọc René – 24/02/2017
NỖI NHỚ MẸ YÊU
NS Ngọc Sang diễn ngâm
Thơ + vidéo : Nguyễn Ngọc René