PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ
Trường Pétrus-ký…đã qua cầu…
Nhớ mãi trong lòng khắc đậm sâu
Dĩ vãng mơ màng in lối mộng
Còn ai xướng họa chỉ thêm sầu…
.
Tên đã không còn cổng lặng thinh
Năm xưa học đó gợi bao tình
Tuy rằng cách biệt mà lưu luyến
Một thuở xuân nồng dạ trắng trinh.
.
Còn ai chốn cũ vẫn tim nồng
Ở tận phương này buổi chớm đông
Mỏi mệt vần thơ về cố quốc
Bay xa nhớ bạn tuổi mây hồng.
.
Đã nhạt phai màu buổi biệt ly
Trường xưa các bạn hết xuân thì
Thời gian xoá sạch hoài thêm phí
Tỉnh giấc ai chờ đứng đợi chi .?..
.
Đem tình vận ý thảo vần thơ
Chẳng quảng mù xa bóng lịm mờ
Bụi phủ bao năm tình vẫn đấy
Vui gì tự sưởi rót vào mơ.?..
.
Ngồi đây khắc khoải nhớ xuân hồng
Tuyết đỗ muôn chiều lạnh nỗi đông
Nhặt lá vàng rơi còn vướng mộng
Cùng ai cạn chén nghĩa say nồng.?..
Nhớ mãi trong lòng khắc đậm sâu
Dĩ vãng mơ màng in lối mộng
Còn ai xướng họa chỉ thêm sầu…
.
Tên đã không còn cổng lặng thinh
Năm xưa học đó gợi bao tình
Tuy rằng cách biệt mà lưu luyến
Một thuở xuân nồng dạ trắng trinh.
.
Còn ai chốn cũ vẫn tim nồng
Ở tận phương này buổi chớm đông
Mỏi mệt vần thơ về cố quốc
Bay xa nhớ bạn tuổi mây hồng.
.
Đã nhạt phai màu buổi biệt ly
Trường xưa các bạn hết xuân thì
Thời gian xoá sạch hoài thêm phí
Tỉnh giấc ai chờ đứng đợi chi .?..
.
Đem tình vận ý thảo vần thơ
Chẳng quảng mù xa bóng lịm mờ
Bụi phủ bao năm tình vẫn đấy
Vui gì tự sưởi rót vào mơ.?..
.
Ngồi đây khắc khoải nhớ xuân hồng
Tuyết đỗ muôn chiều lạnh nỗi đông
Nhặt lá vàng rơi còn vướng mộng
Cùng ai cạn chén nghĩa say nồng.?..
-N3- Nguyễn Ngọc René – 26/12/2016
PÉTRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ Nguyễn Ngọc René NS Hồng Hạnh diễn ngâm