THƠ BẦN DẠ THẬT
Nguyễn Ngọc René
Qua bao tháng rộng năm dài
Buồn trôi lại đến tàn phai kiếp người…
Khéo thay tạo hoá trêu ngươi
Hẩm hiu phận số ít cười,.. luôn đau
*
Tình côi tim úa ruột nhàu
Đợi ai ? chẳng biết..trước sau một mình…
Đêm tàn sẽ đến bình minh
Mặt trời rồi cũng thình lình ló ra…
*
Triền cao đã nhạt trăng ngà
Ngày sang đêm nhượng muôn hoa hé cười
Trái kià tiếp tục xanh tươi
Thì thôi chia sẻ với người cho vui…
*
Dẫu rằng thế sự không bùi
Cũng nên gắng sống đẩy lui muộn phiền
Thay vì buồn khổ liên miên
Mơ tiên túi lại không tiền khó nha !..
*
Nhìn kia cánh nhạn la đà
Thả hồn toả khắp cây đa đầu làng
Thì ta vững bước lang thang
Mặc đời sống gió muộn màng cứ đi…
*
Tuy rằng đã hết xuân thì
Còn đây chứa đựng dòng thi bốn mùa…
Mặc ai lời lẻ chanh chua
Diễu thơ ta viết chê đùa huênh hoang…
*
Tự rằng thi phú phượng hoàng
Bông đùa vô ý vinh quang tự hào
Cho mình sáng lạng trăng sao
Khi người bẻ vận, ngạo, xào,.. xôn xang…
*
Dẫu cho cớ sự rộn ràng
Nguồn thơ ta viết sẵn mang bóng hình
Đơn thuần cảm xúc phiêu linh
Nên bài đôi khổ tự tình riêng ta…
Nguyễn Ngọc René – Paris – 23/12/2018
THƠ BẦN DẠ THẬT
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm
LD Studio – Phòng thu âm tại TP Huế