VẸN TÌNH
Nguyễn Ngọc René
Thơ và vidéo Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh diễn ngâm
Em ngồi mắt mở ngó mênh mông
Chẳng có mây thanh ẩn sắc hồng
Lẳng lặng tâm hồn sao lạ trống
U buồn gõ nhịp giấc hư không
*
Trăm ngàn ý tưởng lại mênh mang
Lẩn thẩn chiều phai tuổi muộn màng
Tóc bạc màu sương còn phải ráng
Hao gầy tháng rộng đợi mùa sang.
*
Biết nói cùng ai những ngọt nồng
Thôi đành nín lặng có hơn không
Trần gian đố dễ người chung mộng
Gắn sợi tơ duyên nghĩa vợ chồng.
*
Mơ nhiều hãy dệt mối uyên ương
Nguyệt Lão se tơ lối dẫn đường
Dẫu tận mù xa nào ngại hướng
Đi tìm bến mộng để yêu thương.
*
Thổn thức nhìn mây ráng những chiều
Da trời tím thẩm gió về phiêu
Trời kia dứt hẳn hào quang chiếu
Dạ thẩn lòng nao cũng ít nhiều.
*
Yêu rồi chớ vội bỏ lìa nhau
Để mất tình kia dạ luống nhàu
Giữ vẹn tim nồng nuôi mạch máu
Hai mình hạnh phúc mãi về sau…
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 05/07/2017