TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA – 04/08/2017
Nguyễn Ngọc René
Lẳng lặng nghe lòng thật thảm ghê
Tình chi phải chịu những ê chề
Rời nhau để được lòng yên ổn
Ngoảnh mặt cho vừa nỗi chán chê
*
Không tình trống trải thật ai ơi !
Có được người yêu gởi gắm lời
Giận quá em hờn anh phát lẫy
Xong hoà hạnh phúc cả trùng khơi…
*
Mấy kẻ vì yêu chẳng được gì
Đem lòng ghét giận cả hồn thi
Buông lời đố kỵ hô hào bởi
Tánh nhỏ nhen thôi nghĩ cũng kì …
*
Cùng nhau ủ mộng ước mơ nhiều
Dẫu biết gian trần khó được phiêu
Mệnh đã an bài ta vững bước
Tình kia ắt vẹn sáng trưa chiều…
*
Cứ mặc ai người thốc mách luôn
Lòng ta gắn chặt với thơ nguồn
Đường ngay lối thẳng hàng sau trước
Miễn phí vui cùng chẳng bán buôn…
*
Tình Xuyên Lục Địa ngát hương đầy
Đã mấy năm rồi vận trót ngây
Đậm thắm duyên nồng chung nghĩa nặng
Thì ta giữ lấy dẫu hao gầy…
-N3- Nguyễn Ngọc René – 04/08/2017