Viễn khách và thơ
Nguyễn Ngọc René
Đông buồn lạnh lẽo chốn Tây phương
Tuyết đổ từng cơn những dặm đường
Buốt giá bàn chân về mọi hướng
U hoài chạnh nhớ tết quê hương…
*
Lữ khách ngồi mơ nghĩ phận đời
Gian trần mỏi mệt đã nhiều nơi
Không còn hưởng được mùa xuân tới
Vị tết từ lâu vắng cả trời.
*
Lưu đày xứ Pháp đã từ lâu
Cấy ruộng miền xa khổ ngập đầu
Đất lạnh cày sâu ai rõ thấu
Thân gầy mỏi mệt chán gì đâu…
*
Bởi thế nào ham tết nhất gì
Như thường chẳng khác một điều chi
Ăn thì cố gắng trầm tư nghĩ
Nấu đại cà ri độn bánh mì…
*
Thêm vào thịt trứng một nồi kho
Bỏ ớt.. cùng rau.. rượu một vò…
Thưởng thức riêng mình.. say mặt đỏ
Xong rồi vững bụng ngáy phì pho…
*
Thân cày chất xám mệt nhồi tâm
Viết mãi Ăng Lê chẳng lỗi lầm
Mấy chục năm rồi nên cũng thấm
Chen vào tứ tuyệt xướng cùng ngâm…
*
Viết nữa thêm nhiều ích lợi chi
Ngồi xe lửa chạy tứ ôm ghì
Đôi vần thử gắn mà du hí
Cái nghiệp riêng tình cảm với thi…
*
Mới nữa .. xuân về tuổi lại cao
Nhìn kia thế cuộc vẫn tuôn trào
Phù du khởi trộn nhiều chao đảo
Thực tại vui mà sống biết sao…
*
Mừng xuân có vậy bởi âu là
Tiếng Việt thơ nguồn lẫn thiết tha
Miễn phí vui cùng bao độc giả
Thành tâm chúc khỏe mạnh muôn nhà…
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 06 02 2018
VIỄN KHÁCH và THƠ
Phong Thủy diễn ngâm
Thơ & video Nguyễn Ngọc René
LD Studio – Phòng thu âm tại TP Huế