ĐÔNG SẦU THU – Bài Xướng 

Nguyễn Ngọc René 

Đông buồn lạnh lẽo nhớ thu xưa

Lá úa vàng rơi gió chẳng chừa

Cuốn cuộn xoay chiều bay mọi hướng

Trơ cành tủi phận dưới cơn mưa

.

Tuyết đỗ thôi rồi phủ lá tan

Còn đây một chiếc ngắm mây ngàn

Đong đưa gợi nhớ màu xanh trước

Nhựa sống bây giờ muộn thở than

.

Mấy độ thu tàn để chớm đông

Chiều hoang nắng đượm sắc loan hồng

Dòng sông lắng đọng mơ hồ chảy

Tưởng nhớ đêm ngày nỗi đợi trông

.

Mùa đông trải lạnh ướt bao đường

Lá mục yên nằm sũng lớp sương

Thỉnh thoảng mưa về thêm ảm đạm

Đàn ai nhẹ gảy khúc nghê thường.

.

Chốn ấy bây giờ lạnh lắm không ?

Cùng ta nhớ lại thuở thu nồng

Sông Seine sóng gợn theo chiều gió

Phố cổ u buồn ngán ngẩm đông.

.

Buồn thu khúc nhạc giải cơn sầu

Nhặt khẽ tay gầy lá sậm nâu

Khắc khoải trầm tư đò chuyển lái

Chèo khua khuấy nước vượt qua cầu…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 23/12/2016

 

*******

KHÔNG ĐỀ – Bài Họa

Thơ : Do Ngo

Bỗng nhớ vô cùng kỷ niệm xưa.

Mùa đông buốt lạnh gió không chừa.

Ngàn mây tím nhạt về trăm hướng.

Nhỏ xuống dương trần những giọt mưa.

 

Gợn bóng vô thường nghĩa hợp tan.

Tình duyên đã nhạt dẫu muôn ngàn.

Người xưa lỡ hẹn thề sau trước.

Lặng lẽ bên đời vọng tiếng than.

 

Thu tàn đã vội khóc trời đông.

Đợi đến mùa xuân ngập nắng hồng.

Huyết quản buồng tim cuồn cuộn chảy.

Mơ ngày gặp lại…mỏi mòn trông.

 

Mỏi bước tìm em vạn nẻo đường.

Xa mờ mịt lối những chiều sương.

Ngày tao ngộ sống đời thanh đạm.

Sẽ lại cùng vui giấc mộng thường.

 

Quê người đất lạ có buồn không.

Vẫn giữ tình anh đó mặn nồng.

Hoặc thả rơi lòng theo cánh gió.

Hay là gởi lại tuyết mùa đông.

 

Giấc mộng trần gian vạn nỗi sầu.

Muôn trùng úa nhạt cánh buồm nâu.

Qua miền vũ bão yên tay lái.

Ráo tạnh về đây nối nhịp cầu.

ĐÔNG SẦU THU
NS Hồng Hạnh ( Hanh Thanh )& NS Quốc Chuẩn diễn ngâm
KHÔNG ĐỀ t/g : Do Ngo NS Thanh Hiếu ( Chiều Xuân ) & NS Quốc Chuẩn diễn ngâm