THƠ CẢM TẠ
Nguyễn Ngọc René
Thơ vầy sao cũng khen hay ?
Chữ thường réo gọi đêm ngày vào mơ
Xốn xang tìm chữ i tờ
Gởi về cố quốc vương tơ đượm nồng
*
Đây dòng thơ viết cho không
Theo trời thoảng gió mây hồng nhặt khoan…
Dẫu cho tứ chẳng chu toàn
Niềm vui thi phú..lo toan việc cày…
*
Vì yêu tiếng Việt nên say
Vận hành cứ bắt tháng ngày câu ghi…
Đề tài thử viết những gì
Mây trời lẫn đất dòng thi ghép vào..
*
Tả luôn nằm ngủ chiêm bao
Mơ về thăm lại dạt dào vùng quê…
Cảm ơn độc giả không chê
Dòng thơ chứa chữ vụng về nên câu
*
Chẳng qua chỉ muốn bắc cầu
Tìm vui bạn hữu ngày lâu tiếp vần
Để cho thơ Việt đằng vân
Bắt tay huynh đệ ân cần có nhau
*
Cho đời khởi dậy sắc màu
Tình Nam với Bắc trước sau một nhà…
Xong mời nghệ sĩ ngâm nga
Vần thơ miễn phí thật thà tai nghe
*
Riêng mình thưởng thức nào dè..
Người xem cũng thích không khe bực lòng…
Thôi thì vui thú ước mong
Mặc cho gian khó lưng còng cày sâu…
*
Sự đời muôn vẻ vạn mầu
Nguồn thơ cứ tả dài lâu tháng ngày…
Cùng nhau ấp ủ cơn say
Dẫu chưa biết rõ mặt mày là ai…
-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 20052018
THƠ CẢM TẠ
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Phong Thủy diễn ngâm