BƯỚC ĐẾN…hay DỪNG CHÂN.?..
Nguyễn Ngọc René
{ Cảm tác qua đôi dòng tâm sự của : Bich Nga Ho }
Em nằm mộng hay trời đã định ?
Hai mươi năm trên đỉnh tình sầu…
Không người tương hợp nông sâu
Ai ngờ anh muốn qua cầu cùng thê .
*
Hơn hàng sáu sắp kề tuổi lão
Lại có người lễ đạo cưới em
Tiến thêm một bước đi kèm
Anh làm chú rễ rước đem về nhà…
*
Vui mừng lắm thiết tha em nghĩ
Xem con tim theo lý lẽ nào
Thiệt tình tựa giữa chiêm bao
Đắn đo phân tách ngọt ngào nên không.?..
*
Đời còn lại ấm nồng chung hưởng
Hai tấm lòng một hướng ru mơ
Dẫu cho xa cách sương mờ
Yêu nhau cuối kiếp tình thơ tuyệt vời…
*
Em đang ngẫm thảnh thơi cặn kẽ
Bỏ cuộc đời quạnh quẽ từ đây .?.
Tương lai vui sướng đong đầy
Hay là buồn khổ hồn ngây cũng đành
*
Em phó mặc mây xanh dẫn lối
Tiếng trả lời nguồn cội do tim
Vì duyên tiền định không tìm
Gặp nhau mắt đã như chim họp đàn
*
Duyên số phận hợp tan trời đã
Sắp đặt rồi phải dạ chân theo
Tim đang thử thách hướng trèo
Hay là đứng đó nhìn theo mây ngàn…?..
–N3- Nguyễn Ngọc René – 04/12/2016
BƯỚC ĐẾN…hay DỪNG CHÂN.?..
Thơ: Nguyễn Ngọc René
Ngọc Sang diễn ngâm