VỊT TRỜI GIA LONG 67-74

Nguyễn Ngọc René

Thơ + vidéo :Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Bốn chục năm liền chẳng gặp nhau

Tình xưa bạn vẫn thắm xanh màu

Chung trường một thuở lòng đau đáu

Đối mặt sum vầy vẹn trước sau…

*

Gia Long sáu bảy, bảy tư nầy

Đậm nét hương tình bạn cũ đây

Tiệc mở mừng vui .. cùng trỗi dậy

Hàn huyên..chửa cạn..tháng năm gầy…

*

Đã hết thôi rồi thuở học sinh

Còn chăng kỷ niệm vẫn ươm tình

Chung trường tuổi dại nào toan tính

Mất biệt nhau từ tuổi đẹp xinh…

*

Giờ đây tóc bạc đã thay màu

Vẫn nhớ thương nhiều trước lẫn sau

Phượng đỏ còn tươi kìa sắc máu

Nhìn hoa nhớ thuở một toa tàu…

*

Đám vịt phương trời đúng hẹn đây

Nhìn nhau hớn hở mối sum vầy

Thương nhiều chuyện ngẫu ngày xưa ấy

Kỷ niệm đong đầy tuổi má hây…

*

Rồi đây cách biệt chốn xa vời

Tám mãi sao mà chửa thấy vơi

Hẹn nữa lần sau cùng gắng đợi

Về thăm bến cũ lại thân mời…

*

Bây chừ xa tít mù khơi

Hẹn ngày tái ngộ vịt trời Gia Long.

Nguyễn Ngọc René – Paris – 15/05/2019

 ‘Vịt Trời Gia Long’, tên tự gọi của các cựu nữ sinh Gia Long nk 67-74..