
![]()
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu hân hạnh giới thiệu những bài thơ của nhà thơ Trầm Vân, là bút hiệu của Thầy Võ Văn Vạn, cựu Giáo Sư trung học Petrus Trương Vĩnh Ký Sài gòn.
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu xin chân thành cám ơn sự hợp tác quý báu của Thầy Võ Văn Vạn.
Thầy Võ Văn Vạn đã từ trần ngày 22/04/2021 hưởng thọ 82 tuổi
![]()
- Bài thơ cuối cùng của Thầy Võ Văn Vạn – bút hiệu Trầm Vân: Ngồi chờ con mưa
- À ơi áo trắng mẹ ru
- À ơi tiếng mẹ ru con
- Ai Cúi Xuống Đời Tôi Tim Nhuốm Bệnh
- Ái khanh
- Ẵm bồng dung nhan
- An Nhiên thơ Giáng Xưa, Cảnh Thiền thơ Trầm Vân họa
- Áo trắng Gia Long
- Áo trắng Gia Long (2)
- Áo Trắng Qua Cầu
- Bài Thơ Cuối Mùa – Tạ Ký – Băn Khoăn – Trầm Vân
- Bất ngờ
- Bất ngờ đổ ập cơn mưa
- Bên chiều nhớ nhung
- Bên Đời Mưa Nắng – Thơ Thích Tánh Tuệ – Trầm Vân Họa thơ
- Bên song cửa hạ
- Biết em còn nhớ Giáng Sinh Xưa ?
- Biết em còn nhớ Sài gòn ?
- Bốn mùa bình an
- Bốn mùa ru em
- Bổng dưng
- Buổi sáng dịu dàng
- Buổi sáng mơ màng
- Buồn Như – Thơ Tạ Ký – Trầm Vân họa
- Buồn tháng bảy
- Cà Phê Chủ Nhật Viện Tim
- Cà Phê Cổng Trường Tôi PKLHP
- Cà phê cổng trường yêu
- Cà phê góc phố
- Cà phê sáng hạ
- Cà Phê Thứ Năm Cổng Trường Tôi
- Cà Phê Trước Cổng Trường Mình
- Cà phê viện tim mỗi tuần
- Cách ly
- Cách ly (2)
- Cám ơn
- Cám ơn áo trắng áo xanh
- Cám ơn Facebook
- Cám Ơn Học Trò Quí Mến
- Cám Ơn Học Trò Thương
- Cám ơn ngày nhà giáo
- Cám ơn nhé
- Cám ơn nỗi đau
- Cám Ơn Tấm Lòng Học Trò
- Cám ơn tấm lòng trường ta
- Cạn Ly Cùng Cô Đơn
- Cạn Ly Ký Ức
- Cánh chim học trò
- Cánh diều từ bi
- Cánh thiệp nghĩa tình
- Cần Thơ gánh nặng nghĩa tình
- Cần Thơ mùa ngập triều cường
- Câu thơ tình buồn
- Câu thơ viết vội
- Cầu Mirabeau
- Chắc Chiu Thương Nhớ
- Chắc là
- Chậm thôi
- Chào Em Buổi Sáng
- Chào Em Một Nụ Tháng Mười
- Chào Em Nụ Tháng Mười Hai
- Chào Em Phương Trời
- Chào Em Tháng Bảy
- Chào Lễ Tình Nhân
- Chào ngày mới
- Chào Người Xa Xăm
- Chào Sáng Mồng Một 2020
- Chào Sinh Nhật Mình
- Chào Tháng Tám
- Chào Xuân Tân Sửu
- Chập chờn
- Chỉ Có Trời Đất Biết
- Chỉ…Thế Thôi
- Chỉ Vài Chiếc Lá Vàng Bay
- Chiêm Bao
- Chiếc Ô Che Tình
- Chiều Bên Biển Nhớ
- Chiều Buồn Đem Những Lời Thề Ra Phơi
- Chiều Gió Ngược
- Cho Làn Gió Mát Phải Lòng Dung Nhan
- Chớ ngại già
- Chớ Tin Lời Kẻ Dèm Pha
- Chờ Bóng Người Về
- Chờ em trái phá tình yêu
- Chờ người
- Chờ người yêu phương trời
- Chợt Nhận Ra Mình
- Chúc cô em mùa dịch
- Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2020
- Chúc Mừng Giáng Sinh & Năm Mới 2021
- Chúc mừng năm mới 2019
- Chúc mừng năm mới an khang
- Chúc Người
- Chúc Người Tình Xa
- Chúc Phúc
- Chào năm mới đẹp nghĩa tình – Cõi lòng mở cửa trời xanh an hòa
- Chào Mừng Ngày Truyền Thống Trường Petrus Ký (6 tháng 12. 2017)
- Chào Sinh Nhật Mình
- Chúc Người Tuổi Tuất
- Chúc Nhau Một Chữ An
- Chúc Nhau Mùa Dịch
- Chung Kết World Cup Pháp Thắng Croatia 4- 2
- Chùm Hoa Nhớ Dỗ Dành
- Có Bao Giờ
- Có Em Ân Sủng Trời Cao
- Có Một Sài Gòn
- Có Nghe Se Thắt Làn Hương Tạ Từ
- Có Phải Em Về
- Có Phải Thu Về
- Cỏi không
- Cõi Mù Sương
- Cô Láng Giềng
- Cơn Mưa Vọng Nhớ
- Cuộc Đời
- Cuộc Đời Ngắn Ngủi
- Cuối Cùng
- Cứ Ngỡ Em Là Trăng
- Dặn Mình
- Dáng Xưa
- Dáng Xưa Sài Gòn
- Dư Hương Xuân
- Dỗ Dành Xa Xôi
- Dùng Dằng
- Đành Thôi
- Đắp Chung Chăn Buồn
- Đắp Mền Chiêm Bao
- Đắp Mền Cơn Mơ
- Đèn Lồng Trung Thu
- Đếm Chữ Biết Đời
- Đi Ngang Qua Quán Nụ Cười
- Đỏ Lòng Tháng Sáu
- Đóa Hoa Tình Nghĩa
- Đóa Hoa Từ Tâm
- Đợi chờ
- Đôi Khi Tĩnh lặng
- Đôi Lời Tự Nhủ
- Đôi Lúc Nhập Thiền
- Đôi Ngả Mưa Rơi
- Đôi Phía Trăng Soi
- Đợi Chờ Hư Không
- Đợi Quà Nô En
- Đón Em Bên Góc Giáo Đường
- Đón mừng xuân Mậu Tuất
- Đóng Đinh Thánh Giá Câu Thơ Não Buồn
- Đông Chờ
- Đừng Buồn
- Đừng Em Rơi Giọt Lệ Sầu
- Đừng trách mình già
- Em Đã Về
- Em Hãy Là Trăng
- Em. Nhan Sắc Đỏ Bừng Trời Cổ Tích
- Em Về Vá Lại Nhiệm Màu Hồn Anh
- Em Về Vá Lại Vầng Trăng Khuyết
- Em xa có nhớ Sài gòn?
- Gặp Lại Trò Xưa
- Gặp Người Em Xứ Huế
- Gầy Nỗi Nhớ Nhung Em
- Gửi Nhớ Sóc Trăng
- Ghé Vào Trang Web Mến Thương
- Gía Mà …
- Giã Từ Đà Lạt
- Giấc Mơ Chưa Già
- Giấc Mơ Giảng Đường
- Giấc Mơ Hồi Sinh
- Giấc Mơ Phiêu Bồng
- Giáng Sinh Buồn
- Giáng Sinh gọi người
- Giáng sinh năm mới về rồi – Chúc mừng tình nghĩa sáng ngời trường xưa
- Giáng Sinh về gọi tên người
- Giặt Áo Bên Sông
- Giấu
- Giấu Vào Đâu
- Giọt Cà Phê Nhớ Thương
- Giọt Buồn Buổi Sáng
- Giọt Buồn Tháng Chín
- Giọt Nắng Thiết Tha Sài Gòn
- Giữ Giùm Thương Nhớ
- Giữ Giùm Kỷ Niệm
- Giữa Sài Gòn Mùa Dịch
- Góc Phố Em Về
- Góc Phố Nhớ Thương
- Gọi Em Là Hoa
- Gọi Người Xa Xăm
- Gọi Người Xa Xôi
- Gửi Cô Tiểu Muội Phương Trời
- Gửi Em Tiểu Muội Trời Xa
- Gửi Em Xa Sài Gòn
- Gửi Người Em Phương Trời
- Gửi Nhớ Sóc Trăng
- Hạ Buồn Tội Nghiệp
- Hạ chờ
- Hạ Nhớ
- Hạ Nhớ Phương Trời
- Hạ ơi
- Halloween Nhớ Trời Xa
- Halloween Nhớ Xa Vời
- Hai Mùa Nô En
- Hát Về Đâu…?
- Hãy Bình Tâm
- Hãy Giữ Niềm Tin
- Hãy Nhớ Đừng Quên
- Hãy quên bớt cái tôi
- Hãy Trổ Trong Lòng Một Đóa Mai
- Hè về ngồi nhớ mái trường
- Hình Như Nhớ Về
- Hoa Đào Tháng Chín Sydney
- Hoa Gạo Tháng Ba
- Hoa Gạo Tháng Ba 2
- Hoa tháng tư
- Hỏi Người Xa Xôi
- Hỏi Thời Gian
- Hỏi Thu
- Hôn Người Qua Chiếc Khẩu Trang
- Hương Quê
- Hương Thu Vời Vợi Quấn Quanh Mối Tình
- Khai Bút Đầu Xuân Mậu Tuất
- Khoảng Trời Xanh Ngát Mến Yêu
- Khóc Cười Theo Trái Bóng Lăn
- Khúc Hát Yêu Thương
- Ký Ức Chiều
- Ký Ức Thu
- Lá Cờ Phất Phới Bay
- Lại về ngày lễ Mẹ thương
- Lật Trang Sử Hùng
- Lên Chùa Hương Khói Từ Bi Ngát
- Lòng Tôi Ai Biết Ngậm Ngùi Xẻ Chia
- Lỡ Lầm
- Lời cám ơn giữa mùa dịch
- Lời Chúc Mỗi Ngày
- Lời Chúc Phương Xa
- Lời ru mùa Vu Lan
- Lời Tình Yêu
- Lục Bát Thả Trôi
- Lửa Cháy Nhà Thờ Notre Dame
- Lửng Lơ Ngày Mới
- Màu Trắng Dấu Yêu
- Mái Tóc Học Trò
- Man mác thu buồn
- Man Mác Thu Về
- Mến chào năm mới 2019
- Mến Chào Ngày Nhà Giáo
- Mến Chúc Các Em Học Trò
- Mến Chúc Giáng Sinh và Năm Mới 2019
- Mến Chúc Người
- Mở Lòng
- Mối Hận Khôn Nguôi
- Mỗi Ngày Một Lời Chúc
- Mồng Năm Tết Nhớ Xuân Xưa Kỷ Dậu
- Một Buổi Về Quê
- Một Hôm
- Một Ngày Như Mọi Ngày
- Một Ngày Thăm Lại Mái Trường Yêu
- Một Thoáng Thu Chờ
- Một thời
- Một Thời Mỹ Tho Êm Đềm
- Một Thời Trường Xưa
- Một Thưở Xa Người
- Mùa Hè Khép Cửa
- Mùa Lay Lắc Sầu
- Mùa thu bỏ quên
- Mùa thu dỗ dành
- Mùa xuân tình mẹ trường tồn
- Mùng ba cúng tiễn ông bà
- Mưa
- Mưa chờ
- Mưa đầu thu – Thơ Tạ Ký – Trầm Vân họa
- Mưa Nhớ Phương Trời
- Mưa qua tháng chạp
- Mưa qua tháng tám
- Mưa Rơi Ray Rức Nỗi Niềm
- Mưa Sài gòn
- Mưa Thu
- Mưa Từ Xa
- Mưa Tháng Sáu
- Mừng 50 Năm Ngày Vào Trường Petrus Trương Vĩnh Ký
- Mừng Cho Ai Còn Mẹ
- Mừng Chúc Giáng Sinh
- Mừng Đại Lễ Vesak 2019
- Mừng Đón Giáng Sinh và Năm Mới
- Mừng Ngày Truyền Thống Trường Petrus Ký 6 tháng 12. 2018
- Mừng Sinh Nhật Mình 2018
- Mừng Xuân Kỷ Hợi
- Mừng Xuân Tân Sửu
- Mượn Em Tuổi Đôi Mươi
- Mượn Người
- Nắng
- Nắng Sài gòn
- Nắng Tháng Ba
- Nén nhang 19 tháng Giêng
- Nén nhang hai mươi ba Tết
- Nén nhang mùng ba Tết
- Nén Nhang Thắp Nhớ Bà Trưng
- Nếu Biết
- Ngan Ngát Gió Trời
- Ngày Em Đến
- Ngày Nhà Giáo Mến Thương
- Ngày Nhà Giáo Nhớ Trường Xưa
- Ngày Về Lối Cũ
- Ngày Xuân Cảm Cúm
- Nghe Bài Ca Ngồi Lại Bên Nhau
- Nghe Bài Không Tên
- Nghe Học Trò Thương Ca Bài Bụi Phấn
- Nghẹn Ngào Nhớ Mẹ Xa Vời
- Nghi Ngờ
- Nghĩ Về Cuộc Đời
- Nghĩ Về Ông Petrus Trương Vĩnh Ký
- Nghĩa Tình
- Nghiêng dòng kỷ niệm mái trường
- Ngoái Lại Mỗi Ngày
- Ngồi Nhớ Sài Gòn Xưa
- Ngọn Cờ Tung Bay
- Ngọt Đầy Nhớ Yêu
- Ngủ Đi Tôi Ơi
- Người Đã Xa Rồi Lạnh Chốn Xưa
- Người đi Mái Ấm Mây Ngàn
- Nhắn Nhủ
- Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving
- Nhân Ngày Vía Thần Tài
- Nhìn Đời Hai Mặt Vô Thường
- Nhìn Bước Xuân Qua
- Nhìn Hình Nhớ Mái Trường Yêu
- Nhỏ Ơi Nhỏ À
- Nhỏ Nhoi
- Nhỏ Xưa
- Nhớ Huế Xưa
- Nhớ Mẹ Ơn Người
- Nhớ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
- Nhớ người
- Nhớ thêm – Tạ Ký & Nỗi nhớ gọi về – Trầm Vân
- Nhớ Về Bạn Xưa
- Nhớ Xưa
- Nhúng Sầu – Thơ Trầm Vân – Nhạc Nguyễn Hữu Tân
- Nợ tình – Thơ Trầm Vân – Nhạc Nguyễn Hữu Tân
- Còn Đây Nỗi Nhớ Tháng Tư – Giáng Xưa / Nhớ Tháng Tư Buồn – Trầm Vân họa
- Những Màu Sắc Đẹp Trường Xưa
- Niềm Tin
- Niềm Vui Hồi Tưởng
- Niềm Vui Mỗi Ngày
- Niềm Vui Mỗi Ngày 2
- Nô En Nhớ Phương Trời
- Notre Dame Biểu Tượng Yêu Thương
- Nỗi Đau Mềm Mại
- Nỗi Lòng Mẹ
- Nỗi Nhớ Dịu Dàng
- Nỗi Nhớ Ngậm Ngùi
- Nỗi Nhớ Người
- Nỗi Nhớ Tháng Mười Một
- Nỗi Nhớ Tháng 5
- Nụ Hôn Chờ Đợi
- Nụ Hôn Rớm Máu
- Nụ Tình
- Nửa Vời
- Nước Pháp Chào Đón Đội Vô Địch
- Petrus Ký Nhớ Gia Long
- Phương trời nhớ Mẹ
- Phượng Sài Gòn
- Phương Xa Có Gì Lạ Hay Không
- Phượng Xa
- Phượng Xưa
- Qua Ngõ Hồn Tôi
- Quá Giang
- Quán Nụ Cười Mến Thương
- Quấn Quít
- Ru Mưa Cuối Hạ
- Sài gòn đôn hậu
- Sài gòn giãn cách
- Sài Gòn Gọi Xưa
- Sài Gòn Một Thưở Đắm Yêu Người
- Sài Gòn Một Thưở Tay Ghì Nhớ Thương
- Sài Gòn Một Thưở Mộng Mơ
- Sài Gòn Mùa Cách Ly
- Sài Gòn Mưa Rối Con Tim
- Sài Gòn Nhỏ Lệ
- Sài Gòn Nhớ Thương
- Sài Gòn Thu Nhớ
- Sài Gòn Thương Nhớ Bềnh Bồng
- Sài Gòn Từ Độ Em Đi
- Sân Ga Chiều Tiễn Biệt
- Sao Sài Gòn Biết
- Sầu Ở Lại – Thơ Tạ Ký – Trầm Vân họa
- Sống An Vui – Thơ Thích Tánh Tuệ – Trầm Vân họa
- Sóng ngược
- Suối Nguồn Tươi Trẻ
- Sự Thật Và Dối Trá
- Sương Tím Phố Xưa
- Tà Áo Gia Long
- Tà Áo Ngút Xa
- Tà Áo Trắng Xưa
- Tạ Từ Ai Đây
- Ta Lại Về Đây Mái Trường Yêu
- Tấm Lòng Trường Ta
- Tháng Ba Đỏ Nhớ
- Tháng Ba Hoa Gạo Đỏ Trời
- Tháng Ba Nỗi Nhớ Trời Xa
- Tháng Ba Phơi Áo Tinh Nhân
- Tháng Giêng
- Tháng Giêng Nhớ Hải Chiến Hoàng Sa
- Tháng Giêng Thắp Lửa Hờn Căm
- Tháng Mười Một Gọi Xa
- Tháng Mười Một Chờ
- Tháng Mười Một Mến Thương
- Tháng Mười Nghiêng Nắng Sài Gòn
- Tháng Năm Nhớ Mẹ
- Tháng Tư Chờ
- Tháng tư mùa cách ly
- Thả Câu Lục Bát
- Thắp Hương Về Phía Biển Trời
- Thắp Lửa Từ Bi
- Theo Dấu Chân Em
- Thiện Tâm
- Thiếu Người
- Thu Vàng Lá Đổ Xa Xăm
- Thu Vàng Nỗi Nhớ Trường Xưa
- Thuần Khiết
- Thương Sao Giọng Nói Sài Gòn
- Thương tiếc Anh Nguyễn Thế Xương
- Thương Tiếc Anh Nguyễn Văn Hội
- Thương Tiếc Anh Nguyễn Xuân Hoàng
- Thương Tiếc Anh Vũ Văn Khác
- Thương tiếc ca sĩ Thái Thanh
- Thương Tiếc GS Cam Duy Lễ
- Thương Tiếc Gs Đinh Văn Vĩnh
- Thương Tiếc Gs. Huỳnh Thanh Nghiêm
- Thương Tiếc Gs Lê Hồng Đức
- Thương Tiếc Gs. Lê Trọng Phỏng
- Thương Tiếc Giáo Sư Lê Văn Đặng
- Thương Tiếc Gs Nguyễn Bá Nhiều
- Thương Tiếc Gs Nguyễn Minh Nhựt
- Thương Tiếc GS Nguyễn Thanh Liêm
- Thương tiếc GS Nguyễn Thanh Lương
- Thương Tiếc Gs. Nguyễn Thủy Hà
- Thương Tiếc Gs Trần Thị Ngọc Dung
- Thương Tiếc Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông
- Thương Tiếc Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện
- Thương về miền trung
- Thương Về Ngày Lễ Tình Nhân
- Tiệc Vui Bên Sông
- Tiệc Vui Mừng Đón Nô En
- Tiệc Vui Mừng Ngày Nhà Giáo
- Tiệc Vui Mừng Ngày Truyền Thống Trường Petrus Ky
- Tiệc Vui Mừng Xuân Canh Tý
- Tiếng Gọi Biển Đông
- Tiếng Gọi Non Sông
- Tiếng Hát Thiện Từ
- Tiếng Lòng Xuân
- Tiếng phone cứu rỗi
- Tiếng Xuân Gửi Người
- Tiếng Yêu
- Tìm Lại Dáng Xưa
- Tìm Về Mái Ấm Trường Xưa
- Tìm Về Miền Quê
- Tình Khờ
- Tình Quê
- Tình xa
- Tóc Thề
- Tóc Thề Hương Xưa
- Tôi Đã Buồn
- Tôi Là Người Ngoại Đạo
- Tôi Gọi Xuân Về
- Tôi Ngóng Em Về
- Tôi Nhớ Người
- Trai Petrus Ký Gái Gia Long
- Trái Tim Vẫy Gọi
- Tranh Hạng Ba, Bỉ Thắng Anh 2.0
- Trong Nỗi Đợi Chờ
- Trong Nỗi Đợi Chờ 2
- Trưa Ba Mươi đón ông bà
- Trư`ơng Xưa Thoảng Bóng Thầy Trò
- Từ Độ Em Đi
- Từ Tâm Quí Nhất Ở Đời
- Tự Hỏi Mỗi Ngày
- Tưởng Nhớ Hai Bà Trưng
- Tưởng Nhớ Ông Petrus Trương Vĩnh Ký
- Tuyết Trắng Trời Xa
- Ừ Thì
- Ước Mơ Xa Vời
- Vái lạy mỗi ngày
- Valentine Nhớ Xa Vời
- Vẫn Biết
- Vần thơ gửi Mẹ
- Vàng Lòng Nhớ Mẹ
- Vầng Trăng Mồ Côi
- Vầng Trăng Thơ
- Vào đông
- Vào thu
- Vẫy chào tháng tám
- Về Đi Em
- Về Hong Tuổi Nào
- Về Lại Nhé
- Về Mái Ấm Mây Ngàn
- Về Ngang Góc Phố Vui Xưa
- Về Ngang Mái Trường Petrus Ký Xưa
- Về Ngang Phố Cũ
- Về Ngang Trường Petrus Ký Xưa
- Về ngang trường Petrus Ký xưa 2
- Về Quê
- Vén Mành Xuân Qua
- Vì Em
- Viết Cho bạn Ảo
- Vòng tay Sài Gòn
- Vu Lan Nhỏ Lệ
- Vu Lan nhớ Mẹ hiền
- Xoay Vòng Ơn Ba
- Xót Xa Miền Trung
- Xuân Bồi Hồi Nhớ Mong
- Xuân Chờ
- Xuân Dài Nỗi Nhớ Trường Xưa
- Xuân Độc Hành
- Xuân Gọi Phương Xa
- Xuân Mậu Tuất Nhớ Trường Xưa
- Xuân Ngát Hương Tình
- Xuân Ngóng Chờ
- Xuân Ngu Ngơ
- Xuân nhớ Thầy Cô
- Xuân Về Bên Mái Trường Xưa
- Xuân Về Mất Hút Đôi Tà Áo Bay
- Xuân về nhớ mái trường xưa – Tiếng cười thương mến như vừa bay ngang
- Xuân về nhớ mái trường yêu
- Ý Trời
- Yêu Sài Gòn
- Yêu Sài Gòn (2)
- Yêu Thương Ở Lại Với Đời