VÀO THU
Trầm Vân

Tiếng ve rưng rức đâu rồi
Những cành phượng vĩ đỏ môi thôi hồng
Nắng vàng dìu dịu về hong
Trời cao mây trắng bềnh bồng phiêu du
Hạ đi không nói tạ từ
Thu về xào xạc lá khô rời cành
Tiếng chim bối rối chuyền quanh
E trời lành lạnh mong manh thu buồn
Cúc vàng chớm nở đóa thơm
Người xa cho gió dỗi hờn tình xa
Áo xưa tha thướt đôi tà
Hương bay ngan ngát thu qua thẹn thùng
Ngồi bên góc phố người dưng
Ly cà phê khuấy nhớ nhung bóng người
Nỗi buồn quẫy sóng trùng khơi
Người đi bỏ lại bầu trời buồn tênh
Phố buồn cây đứng lặng thinh
Cà phê ngồi uống một mình đành sao
Khuấy lên giọt nhớ ngọt ngào
Vết thương tình cắt còn đau đến giờ
Khuấy lên giọt nắng vàng mơ
Người về , tóc xõa đôi bờ gió mây
Vòng tay quấn quít vòng tay
Tiếng chim ríu rít qua ngày thu reo
Trầm Vân