Nhân Ngày Vía Thần Tài
Trầm Vân
Thần Tài xưa ở Thiên Đình
Lỡ say rớt xuống lênh đênh thế trần
Đầu va đá không nhớ thân
Đói rồi nên phải xin ăn , u hoài
*
Có quán ế cho thần tài
Bỗng đâu khách đến miệt mài đông ghê
Bởi dơ dáy bị đuổi đi
Thần sang quán khác khách thì kéo theo
Thế là thần được nuông chiều
Cho ăn đầy đủ , ăn nhiều no say
*
Một hôm thần nhớ lại ngày
Mình rơi xuống thế trần đầy nhiêu khê
Nên thần xoải cánh thiên di
Mùng Mười Tết thần bay đi về trời
*
Người dân từ đó nhớ Người
Cúng thần cầu lộc Mùng Mười, vái xin
Mong thần ban lộc nhiều tiền
Vận may kéo tới liền liền vận may
Tục xưa còn giữ đến nay
Thắp nhang khấn vái lòng đầy thành tâm
*
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên