Nhớ Xưa
Trầm Vân
Nhớ chiều ngày xa xưa ấy
Em về tóc ướt cơn mưa
Xít xoa khăn tình lau mãi
Lau hoài giọt nhớ chưa khô
Lau hoài từng dòng lệ đổ
Lúc anh lỗi hẹn dỗi hờn
Thôi đành ngàn lời xin lỗi
Tình vui đáp đền nụ hôn
Nhớ dòng sông hẹn bồn chồn
Tóc bay ngan ngát hương thơm
Tình ta tròn vầng trăng hẹn
Con đò neo sóng nhớ thương
Nhớ khi hẹn hò cuống quít
Tình yêu vỗ cánh thiên đường
Đôi tà áo lượn tha thướt
Con đường sực nức hương thơm
Giờ tình xa xôi tít tắp
Rất gần là những vòng tay
Ấp ôm ngày dài thương nhớ
Vòng quanh kỷ niệm ngất ngây
Chúc em phương trời hạnh phúc
Sao lòng anh lại rối bời
Vết dao ngọt ngào tình cắt
Mãi còn rỉ máu chưa thôi
*
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên