ÁO TRẮNG GIA LONG
Trầm Vân
Nữ sinh Gia Long ngày nào
Áo bay trắng cả lối vào mộng mơ
Hàng cây nghiêng xuống đón chờ
Nào hay ai đứng ngẩn ngơ trộm nhìn
Nữ sinh Gia Long dịu hiền
Má hồng ửng đỏ cả miền chiêm bao
Tiếng chim mừng hót xôn xao
Nắng mưa rơi xuống ngọt ngào giọt thương
Nữ sinh Gia Long tóc buông
Sợi dài mơ mộng con đường nghiêng theo
Mắt hồ thu sóng trong veo
Tình ai trú trọ thêm nhiều mơ hoang
Áo Gia Long buổi trường tan
Túa ra như thể một đàn bướm bay
Trắng trong tà áo thơ ngây
Cho mưa nắng rớt giọt gầy ngủ quên
Xa em, phố mãi nhớ em
Con đường ngan ngát hương quen mơ màng
Phượng trời phượng tím hạ sang
Em đi mang cả hạ vàng theo sao ?
Tay cầm giọt nắng gầy hao
Tiếng thơ ai gửi vào thao thức buồn
Phương trời em có dỗi hờn
Xin làm làn gió ngát thơm vỗ về
Áo Gia Long trắng xuân thì
Vẫn bay ngát lối nhu mì ngày xưa
Trầm Vân