Về Mái Ấm Mây Ngàn
Trầm Vân

Người đi Mái Ấm Mây Ngàn
Mang theo giọt nắng vô vàn mến thương
Mang theo tình cảm ngôi trường *
Từ bi thắp sáng con đường quanh co
Người đi Mái Ấm chăm lo
Trẻ mồ côi , mỏi mắt chờ ngóng trông
Giúp người già cả neo đơn
Tặng quà chữa bệnh về nguồn thương yêu
Người đi giúp kẻ khó nghèo
Mang theo những tiếng chim reo bầu trời
Ấy là mang lại niềm vui
Giúp người khổ nở nụ cười hân hoan
Ấy là lòng trổ mai vàng
Mùa xuân về giữa thênh thang cõi lòng
Người đi thơ thái ung dung
Người về Mái Ấm nhớ mong bóng người
Trầm Vân
* Trường PKLHP