Biết Em Còn Nhớ Giáng Sinh Xưa ?
Trầm Vân
*
Biết em còn nhớ Giáng Sinh xưa ?
Lấp lánh cây thông ngọn gió lùa
Tiếng đồng ca lượn đêm màu nhiệm
Niềm tin thắp sáng ngõ hồn ta
*
Em quì bên một góc giáo đường
Câu kinh cầu nguyện ngát yêu thương
Những tiếng amen hồng má đỏ
Mái tóc dài buông đêm ngát hương
*
Em ngoan đạo bên anh ngoại đạo
Vẫn cầu mong Chúa ngự trên trời
Rải ân sủng trời cao diệu vợi
Cho tròn duyên kiếp bước song đôi
*
Cho những ngày tươi lấp lánh vui
Ngan ngát trên môi đẹp nụ cười
Ấm vòng tay khoác dài thương nhớ
Tròn mối tình duyên đẹp một đời
Giáng Sinh ngày ấy đã trôi qua
Chúa ơi, lạnh lẽo mối tình xa
Gió lạnh đêm buồn tan nát mộng
Giáo đường bay lạc tiếng đồng ca
*
Xa ngút phương trời em biết không
Em đi mang cả Giáng Sinh lòng
Chờ em mòn mỏi bao mùa vọng
Quạnh quẽ đêm về lạnh bóng thông
*
Trầm Vân
* Cám ơn ns. Trầm Miên